Lê Văn Tuấn: một năm tràn ngập niềm vui

NGUYÊN KHUÊ
NGUYÊN KHUÊ

ATX - Nhà khoa học - nhà soạn nhạc - nhà thơ - nhà văn Lê Văn Tuấn “cầm tinh” con rồng (sinh năm 1952). Năm 2011 với ông là một năm tràn ngập niềm vui. Có thể nói, với 40 năm miệt mài nghiên cứu, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, Lê Văn Tuấn đã được ghi nhận không chỉ trong nước mà ở cả một số nước trên thế giới...

rljqznhq.jpgPhóng to
Nhà khoa học Lê Văn Tuấn (bìa phải) cùng mẹ và giáo sư Trần Văn Khê

Ông có thể chia sẻ những niềm vui của mình trong năm qua với bạn đọc Áo Trắng?

- 2011 là một năm tôi không bao giờ quên được. Vào đầu năm, tôi tổ chức đêm nhạc Cror với chủ đề Sa mạc còn xanh tại Nhà hát TP.HCM rất thành công, được GS-TS Trần Văn Khê đến dự và khen ngợi.

Cũng trong đêm nhạc này, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập kỷ lục cho cuốn sách Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Cror của tôi. Niềm vui bất ngờ tiếp theo là được Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới (WFUCA) vinh danh tôi là một nhà khoa học thế giới bởi sự đóng góp cho WFUCA qua công trình về nền khoa học toàn phần với tựa đề Giọt nước mắt của Đấng tạo hóa và học thuyết vũ trụ.

Sau đó, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II đã tiếp nhận tất cả các công trình văn hóa, khoa học của tôi đưa vào lưu trữ vĩnh viễn, trở thành một trong những di sản của dân tộc. Nhưng vượt lên trên hết những điều này là năm qua, tôi nhìn thấy được nhiều nụ cười của mẹ tôi.

* Nếu nghệ thuật là niềm đam mê thì việc được ở bên cạnh, chăm sóc người mẹ già 87 tuổi mỗi ngày mới thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời ông?

- Đúng vậy. Những ngày Tết, nếu hỏi tôi đi đâu, làm gì, tôi sẽ trả lời ngay là ở nhà đón xuân cùng mẹ. Tôi học ngành năng lượng là do yêu cầu của ba, nhưng bản thân tôi từ nhỏ lại rất yêu nghệ thuật.

Mẹ tôi lại ủng hộ tôi đi theo con đường này, bà thích đọc thơ văn, nhất là nghe những sáng tác âm nhạc của tôi. Tôi đã làm tốt vai trò một kỹ sư năng lượng cho đến ngày ba mất, mẹ khuyên tôi nên trở lại với niềm đam mê từ nhỏ của mình, mặc dù bà biết làm nghệ thuật rất gian nan và khó kiếm được nhiều tiền.

Trước Tết năm 2009, mẹ tôi bị bệnh nặng, đến nay sức khỏe vẫn không được tốt lắm. Nhưng mẹ vẫn còn rất minh mẫn. Tết năm nào mẹ cũng nhắc tôi trang hoàng nhà cửa để tạo không khí vui vẻ, đặc biệt là mua hoa về bày khắp trong nhà, vì cả hai mẹ con đều rất thích hoa. Sau khi cúng giao thừa xong, tôi khoanh tay mừng tuổi để được mẹ lì xì, sau đó hai mẹ con cùng nhấp chung một ly rượu để mừng năm mới an lành, sung túc.

* Được biết, ông nấu nướng cũng rất giỏi. Thế những ngày Tết ông có vào bếp trổ tài?

- Tôi thích nấu ăn nên không chỉ ngày Tết mà những ngày thường, hễ mẹ bảo thèm ăn món gì là tôi nhờ người giúp việc đi chợ mua đồ về rồi chính tôi tự tay vào bếp nấu cho mẹ thưởng thức. Riêng các món nhâm nhi với bạn hữu thì... khỏi chê! (cười).

* “Cầm tinh” con rồng, ông nói gì về người tuổi rồng?

- Do tuổi Thìn được mệnh danh là chân mạng của các bậc đế vương nên nhiều người hay chọn năm Thìn để sinh con trai với ước vọng con mình sẽ trở thành những người có thế lực và quyền quý trong thiên hạ. Tuy nhiên, không phải tất cả người sinh năm Thìn đều trở thành “quan” được hết cả. Tôi rất vui vì bố mẹ đã sinh mình vào năm Thìn.

Trong 12 con giáp, rồng là con vật “hòa bình” nhất. Người tuổi rồng thường thông minh, vui tính nhưng cũng khá nóng tính. Tôi thấy người tuổi rồng làm gì cũng được, luôn thích tìm tòi, khám phá, tự tìm niềm vui say mê trong công việc. Tôi cũng là một con rồng thẳng tính, bộc trực, bực mình cái gì là nói ra ngay chứ không để trong bụng được lâu.

Người ta nói nam giới tuổi Thìn thường có số đào hoa. Nhưng sự đào hoa đã không vận vào tôi. Tôi không biết năm Thìn này mình sẽ gặp xui hay hên, nhưng tôi nghĩ điều cần thiết trong mỗi người là ăn ở cho phải đạo, nếu gặp vận hạn, tai nạn cũng sẽ giảm nhiều...

28 Tết

Mới chiều qua đông vui là thếSớm nay phố vắng lặng sương mờDòng người nhập cư về ăn TếtCon đường còn lại bỗng bơ vơ.

Bốn mùa

Muốn giữ mùa Thu lạiNhưng Thu đã trôi quaKhông thích mùa Đông đếnĐông đến tự bao giờMùa Hè tuy lơ đãngVẫn sưởi ấm tình yêuMùa Xuân không cố tìnhNhưng cho ta hi vọng...

* Ông có thói quen khai bút đầu năm không?

- Nhiều năm nay, tôi vẫn giữ thói quen khai bút vào sáng mùng một, có thể là một đoạn nhạc vui ngày xuân, một bài thơ, một câu đối hoặc tùy bút. Tôi quan niệm ngày nào trong năm cũng là Tết. Không phải có rượu thịt ê hề mới gọi là Tết, mà đó là sự duy trì được tiếng cười vui vẻ, lạc quan để hướng tới tương lai.

* Tết này ông đã bước vào tuổi 60 nhưng dọc những sáng tác thơ văn cũng như nghe các ca khúc của ông, ai cũng cảm nhận tâm hồn ông còn rất trẻ. Có phải vì năng lượng trẻ này giúp ông gắn bó nhiều với các khán giả và độc giả trẻ?

- Tôi cho rằng nghệ sĩ vẫn phải có tuổi, nhưng là tuổi “ảo”. Thậm chí có lúc vì quá nhạy cảm, quá rung động ưu tư, họ đã “chết” ngay tại chỗ... Nhưng hôm sau lại sống, lại vui tươi. Còn tôi gắn bó với khán giả và độc giả trẻ bởi tôi yêu cái trẻ, cái ngây thơ, cái thiếu hụt trong họ...

* Ông có thể “bật mí” những kế hoạch của mình trong năm rồng?

- Đầu năm 2012, tôi phát hành quyển sách Ấn chỉ của đấng tạo hóa mở cửa nền văn minh trong ngày tận thế, dài 999 trang, được viết bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh. Tôi sẽ tiếp tục với âm nhạc Cror, hoàn thành chín bản giao hưởng cùng vở ca vũ nhạc kịch ballet Trên đồng cỏ để thực hiện một live show riêng cho mình vào cuối năm 2012.

* Xin cảm ơn ông!

UdihPfj1.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYÊN KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất