14/06/2025 16:20 GMT+7

Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Hùng Vương: Nếu em không phải là người xuất sắc…

Bài phát biểu của hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, quận 5, TP.HCM tại lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 đã gây ấn tượng đặc biệt.

Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Hùng Vương: Nếu em không phải là người xuất sắc… - Ảnh 1.

Cô Trương Thị Bích Thủy, hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, quận 5, TP.HCM (bìa phải) và cô Lý Thị Mỹ Lệ, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng học sinh lớp 12 tại lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: H.H

Sáng 14-6, Trường THPT Hùng Vương, quận 5, TP.HCM đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 năm học 2024 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Trương Thị Bích Thủy, hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, đã nhấn mạnh:

"Khi đếm được vết nhăn trên gương mặt mẹ, khi nhìn thấy sợi tóc bạc trên mái đầu cha, là khoảnh khắc ta trưởng thành.

Được nhận một viên kẹo, chúng ta biết quý. Bởi không chỉ là viên kẹo, mà còn cả cái tình của người cho. Đó là sự trưởng thành.

Trong truyền thuyết, cá chép phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng. Con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng.

Trưởng thành là khi ta nhận ra, biết quý trọng và cám ơn những gì đã đến trong cuộc đời mình".

Cô Thủy cho rằng tuổi trẻ các em hôm nay có lợi thế được học hành đầy đủ, cuộc sống hòa bình, no ấm, khoa học công nghệ phát triển. Hầu hết các em học sinh đều có chí hướng, có ước mơ, có khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước lên những hành trình thử thách, như lời hiệu triệu của cụ Nguyễn Công Trứ:

"Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông".

Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương khuyên các học sinh lớp 12: "Nhưng nếu cuộc đời không như ý muốn, nếu ta không phải là người xuất sắc thì em hãy cứ sống và làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình và với những người thân.

Như nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã viết:

"Kẻ vá trời lấp bể

Người đắp lũy xây thành

Mình chỉ là chiếc lá

Việc của mình là xanh".

Chỉ cần xanh - đã là một cách để sống đẹp các em ạ.

Nếu chọn sống là chiếc lá xanh, không cần phải thay đổi thế giới, ta chỉ cần giữ vững mình, lòng đầy tin yêu, sống tử tế, chân thành giữa thế giới vạn biến.

Cô cám ơn các em đã đến nơi này - một "Trạm thanh xuân" tươi đẹp - đó là ngôi trường THPT Hùng Vương.

Ngày mai, rời "Trạm thanh xuân" này, cô chúc các em luôn khỏe khoắn, bền chí vững lòng. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, cần nhớ rằng bên các em luôn có vòng tay của mẹ và sức mạnh của cha. Mong rằng các em sẽ là những chiếc lá, những ngọn cờ, là những công dân sẽ "viết tiếp câu chuyện hòa bình" cho đất nước".

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 năm học 2024 - 2025 của Trường THPT Hùng Vương:

THPT Hùng Vương - Ảnh 2.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương đặt tay lên ngực trái, chuẩn bị nói lời cảm ơn ba mẹ, thầy cô

Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Hùng Vương: Nếu em không phải là người xuất sắc… - Ảnh 4.

Hiếu Hạnh, học sinh lớp 12A15, tặng hoa cho ba mình tại lễ tri ân

THPT Hùng Vương - Ảnh 4.

Tiết mục đồng ca và dặn dò của các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đã khiến học sinh phấn khích và vỗ tay liên tục

THPT Hùng Vương - Ảnh 5.

Năm học 2024-2025 được xem là năm "bội thu" giải thưởng của Trường THPT Hùng Vương khi học sinh lớp 12 đoạt 3 giải nhất, 3 giải nhì, 22 giải ba tại cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Trong ảnh: tiết mục vinh danh và tri ân những phụ huynh có con đoạt giải thưởng học sinh giỏi các cấp.

THPT Hùng Vương - Ảnh 6.

4 học sinh tiêu biểu nhất của trường tặng hoa tri ân cho các thầy cô ban giám hiệu và đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Hùng Vương

Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Hùng Vương: Nếu em không phải là người xuất sắc… - Ảnh 8.

Học sinh lớp 12 xin các thầy cô ký tặng lên áo của mình. Trong ảnh: Thanh Mai, lớp 12A11, xin chữ ký và lời chúc của thầy Thông, giáo viên môn văn (giữa) và thầy Vinh, giáo viên môn hóa (bìa trái)

THPT Hùng Vương - Ảnh 8.

Niềm hạnh phúc của bà Phạm Thị Phú, cô ruột em Phạm Tấn Hoàng Kim (lớp 12A15) - giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Bà Phú xúc động cho biết: "Kim nó ở với tôi từ nhỏ, cháu siêng học và học giỏi, tôi vui lắm!"

Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Hùng Vương: Nếu em không phải là người xuất sắc… - Ảnh 10.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A16 gắn huy hiệu trưởng thành cho học trò của mình

THPT Hùng Vương - Ảnh 10.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương tại lễ trưởng thành

Nếu em không phải là người xuất sắc… - Ảnh 11.Hiệu trưởng khuyên học sinh cần rèn năng lực thích ứng trong thời đại mới

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp dành cho học sinh lớp 9 - lứa học sinh đầu tiên học chương trình mới và cũng là lứa học sinh không được dự khai giảng năm lớp 6 vì COVID, một hiệu trưởng ở TP.HCM đã đưa ra những lời khuyên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên