![]() |
Lê Ngọc Duy tại phòng tranh - Ảnh: L.Đ.D. |
Mười năm sau ngày đất nước hòa bình Duy mới chào đời (1985). Trong ký ức Duy không có những chân trời thương tích như ký ức các họa sĩ đàn anh. Chỉ có một Đông Hà, thị xã ký ức nhỏ bé với những con đường đất đỏ lầm bụi, những mái nhà tôn lam lũ rất Quảng Trị. Những Nhà ven sông, Hương xuân, Cảm xúc giản dị mà không đạm bạc, thanh thoát mà vẫn rực rỡ, khác với tất cả những họa sĩ đàn anh của Duy ở mảnh đất này từng vẽ, càng khác với những “hậu hiện đại” của nhiều bạn bè đồng trang lứa.
Những bức tranh của Duy cứ sáng lên như vệt nắng giữa những ngày mưa rét sụt sùi. Trong sổ cảm tưởng, khách tham quan triển lãm mong Duy giữ được lâu lâu một chút sự sáng trong hồn hậu trong tranh, bởi vẻ đẹp này khó ai giữ lâu mãi được!
(*) Triển lãm mở cửa từ ngày 24 đến 31-1-2011.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận