13/03/2012 08:19 GMT+7

Lê Hạ Anh và "ngôi sao thời trang tuổi teen 2011"

ĐẶNG TIỀN GIANG
ĐẶNG TIỀN GIANG

AT - Cuộc thi “Ngôi sao thời trang tuổi teen 2011” do báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò tổ chức. Vượt qua hàng ngàn thí sinh tuổi teen trên khắp mọi miền đất nước, Lê Hạ Anh (sinh năm 1994, học sinh lớp 12 Trường THPT Marie Curie, TP.HCM) đã đăng quang danh hiệu này một cách thuyết phục.

gy0ynGBM.jpgPhóng to
Lê Hạ Anh trong đêm thi chung kết

Cảm ơn người “chủ mưu”

Hạ Anh sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em ở thành phố Pleiku, Gia Lai. Vì là con út nên Hạ Anh được mẹ hết sức chiều chuộng và tạo mọi điều kiện để học tốt. Vừa bước vào lớp 7, Hạ Anh được mẹ chuyển vào TP.HCM. Hạ Anh tâm sự: “Người mà Hạ Anh chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là mẹ. Mẹ luôn là người ủng hộ tinh thần, tin tưởng và hi vọng vào Hạ Anh. Chính tình cảm đó đã tự nhắc nhở Hạ Anh không thể để mẹ phải buồn lòng, phải cố gắng học tập để đạt kết quả tốt nhất. Nhờ vậy mà 11 năm liền Hạ Anh đều dạt danh hiệu học sinh giỏi, lọt vào đội tuyển văn của trường”.

Trước khi đến với cuộc thi "Ngôi sao thời trang tuổi teen 2011", Hạ Anh chưa từng thử sức ở bất kỳ cuộc thi nghệ thuật nào. Hạ Anh đến với cuộc thi một cách rất bất ngờ cũng như không bao giờ nghĩ mình sẽ xuất hiện trên một sân khấu có tầm cỡ như thế. Hạ Anh cảm ơn chị gái của mình, vì chị là “chủ mưu” trong việc bắt Hạ Anh tham gia cuộc thi.

“Hôm nhìn thấy thể lệ đăng trên báo, chị ấy đã lén lấy ảnh của Hạ Anh gửi đến ban tổ chức mà chẳng hề “nhắn gửi” lại lời nào cả. Tới khi Hạ Anh phát hiện thì cũng là lúc ban tổ chức gọi điện về nhà thông báo được lọt vào vòng trong. Mặc dù chưa có sự chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng để không phụ lòng chị gái, Hạ Anh đã cố gắng luyện tập hết mình theo những gì mà ban tổ chức và các đàn anh đàn chị chỉ dẫn.

Trước mỗi vòng thi, Hạ Anh luôn chuẩn bị thật tốt theo yêu cầu ban tổ chức đặt ra. Một chút bản lĩnh, tự tin cộng với những tin nhắn động viên của gia đình và bạn bè đã giúp Hạ Anh đến với giải thưởng cao nhất này” - Hạ Anh “bật mí”. Sau khi tham gia cuộc thi, tự tin là điều mà Hạ Anh nhận được nhiều nhất.

Trước đó, Hạ Anh không tham gia hoạt động nghệ thuật gì nhiều ngoài việc chụp ảnh cho các shop thời trang hoặc vài trang báo teen. Hơn nữa ở trường, Hạ Anh còn là một người khá trầm tính, chỉ biết học và học, ít thi thố tài lẻ. Từ khi tham gia cuộc thi, Hạ Anh cảm thấy tự tin hơn. Không phải tự tin vì chiến thắng, mà là tự tin vì có thể cố gắng hết sức mình để đến với thành công.

Việc học đặt lên hàng đầu

Hạ Anh rất vui vì sau cuộc thi được rất nhiều người biết đến. Mặc dù nhận được nhiều lời mời tham gia biểu diễn thời trang nhưng Hạ Anh vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu bởi “có tri thức mới giúp mình đứng vững trong mọi lĩnh vực”.

Hạ Anh muốn phát triển thật tốt con đường thời trang, nhưng không phải là “bình hoa” di động mà phải có kiến thức vững vàng, dĩ nhiên càng có những trở ngại, khó khăn thì bản thân mới có thêm ý chí. Hạ Anh đang học năm cuối cấp III, nhiều kỳ thi quan trọng ở phía trước nên sẽ cố gắng học thật tốt. Cũng đã có lời mời đóng phim, nhưng Hạ Anh chỉ gật đầu khi hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến.

Yêu thích nghệ thuật nên Hạ Anh dự định sẽ đi theo con đường này bằng việc thi vào Trường đại học Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Hạ Anh tin rằng có niềm đam mê, nhiệt huyết thì sẽ hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất. Ngoài ra, Hạ Anh còn đăng ký thi một trường nữa là Trường đại học sư phạm TP.HCM. Trở thành cô giáo dạy văn cũng là ước mơ “to đùng” của Hạ Anh.

FqyFtcKs.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG TIỀN GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên