05/01/2019 13:10 GMT+7

Lẽ công bằng của thần may mắn

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chuỗi trận bất bại từ đầu mùa của Liverpool cuối cùng cũng đã dừng lại khi thua chủ nhà Manchester City (M.C) 1-2 ở vòng 21 Giải ngoại hạng Anh rạng sáng 4-1 (giờ Việt Nam).

Lẽ công bằng của thần may mắn - Ảnh 1.

Lovren (phải) không đáng bị coi là nguyên nhân thất bại của Liverpool - Ảnh: AFP

CĐV Liverpool có nhiều lý do để nuối tiếc về trận thua này khi M.C và Liverpool đã trình diễn một trận đấu đỉnh cao đúng nghĩa. 

Dù chơi chặt chẽ nhưng mỗi một pha lên bóng của hai đội đều là một màn trình diễn đẳng cấp. Điển hình như bàn thắng "hụt" của Liverpool ngay trong pha tấn công nguy hiểm đầu tiên ở phút 17. 

Trong pha bóng này, Mohamed Salah bật tường như "điện xẹt" với Roberto Firmino rồi chọc khe cho Sadio Mane thoát xuống dứt điểm. 

Tất cả đều tinh tế, chính xác đến từng centimet, trừ cú sút dội cột sau đó của Mane.

Hai bàn thắng của M.C, xen giữa là bàn gỡ hòa của Liverpool cũng vậy. Cú sút mở tỉ số của Sergio Aguero là một khoảnh khắc bùng nổ khiến tất cả phải ngỡ ngàng. 

Pha thoát xuống đón bóng rồi căng vào cho Firmino dứt điểm (bàn gỡ hòa của Liverpool) của Andrew Robertson cũng chính xác đến từng chút một. 

Còn ở bàn thắng ấn định tỉ số của Leroy Sane, thủ thành Alisson còn có thể làm gì khi bóng bay theo quỹ đạo dội mép trong cột dọc để vào lưới?

Nhiều CĐV Liverpool đã trút giận lên Dejan Lovren sau trận đấu. "Trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới" (danh xưng mà Lovren từng... tự xưng) tiếp tục bị lôi ra đàm tiếu vì có phần lỗi trong cả 2 bàn thua. 

Nhưng xem Lovren là nguyên nhân bại trận thật sự quá oan ức cho anh bởi như đã nói, 2 bàn thắng của M.C đều là các pha xử lý quá đẳng cấp.

Nếu xét về số lần mắc lỗi, thủ thành Ederson của M.C cũng chẳng kém gì. Tuy nhiên, anh may mắn hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến khi hàng thủ M.C luôn có sự bọc lót kịp thời. 

Cụ thể, các cầu thủ phòng ngự M.C có hàng loạt pha phá bóng kịp thời, thậm chí ngay trên vạch vôi của khung thành. Liverpool bại trận chỉ vì thần may mắn đã không chọn họ.

Nhưng ngay cả chuyện này, CĐV Liverpool cũng không thể than vãn khi đội nhà đã gặp khá nhiều may mắn ở mùa này. 

Đó là bàn thắng "trên trời rơi xuống" của Divock Origi trong trận thắng Everton 1-0, cú sút đập chân hậu vệ vào lưới M.U của Xherdan Shaqiri hay cú sút hỏng phạt đền của Riyad Mahrez (M.C) trong trận hòa M.C 0-0 lượt đi. 

Liverpool có thể tự an ủi, họ giành được 1 điểm may mắn trong trận lượt đi và giờ số phận bù trừ ở trận lượt về. Và người hâm mộ "lữ đoàn đỏ" cũng nên tin vào một sự bù trừ khác của số phận.

Cách đây 5 năm, trong mùa giải mà Steven Gerrard trượt chân khiến họ mất chức vô địch, Liverpool sút dội khung gỗ 27 lần. 

Bốn mùa giải gần đây, Liverpool cũng luôn nằm trong nhóm 5 đội dứt điểm trúng khung gỗ nhiều nhất. 

Có vẻ như sự đen đủi luôn đến với họ. Nhưng rồi thần may mắn cũng sẽ công bằng với họ. CĐV Liverpool nên tin vào điều đó!

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất