Lấy tiền nhà xây trường học cho làng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Hành động nghĩa hiệp đó là của Azất Mông (37 tuổi, làng Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Trường chờ sập, trò học nhờ nhà kho

nKjQpv9m.jpgPhóng to
Có trường mầm non do Azất Mông (bìa trái) xây dựng, những đứa trẻ ở làng Công Dồn đã có chỗ ăn ở, vui chơi, cha mẹ lên nương rẫy không phải địu con theo nữa - Ảnh: Đoàn Cường
ogkiRUT6.jpgPhóng to
Trường mầm non Công Dồn được xây dựng từ sự đóng góp của Azất Mông - Ảnh: Đoàn Cường

Những ngày này, hơn 100 gia đình ở làng Công Dồn khấp khởi vui mừng vì làng đã có trường mầm non. Có trường mới, 30 đứa trẻ trong làng đã có chỗ ăn, chỗ chơi đàng hoàng, không thua gì các làng khác của xã. “Cũng nhờ anh Azất Mông xây dựng trường học nên bọn trẻ có chỗ ăn học, cha mẹ yên tâm lên nương lên rẫy, đi làm ăn xa. Trước đây chưa có trường thì phải địu con lên nương cho nó ra chòi canh ngồi chơi” - chị Alăng Thị Nguyệt vui vẻ nói.

Trường mầm non của làng Công Dồn nằm bên con suối Poong đục ngầu nước lũ. Nói là trường cho sang nhưng thật ra đó là dãy nhà cấp 4 được lợp mái tôn, vách đóng bằng gỗ rộng hơn 100m2, phòng học, sân chơi, phòng cho giáo viên còn khá sơ sài. Nhưng với người dân nghèo ở làng Công Dồn thì ngôi trường trong mơ này đã quá hoành tráng.

UBND xã Zuôih cho biết toàn xã có bốn thôn nhưng chỉ có ba trường mầm non. Nhờ việc giải tỏa đền bù dự án thủy điện sông Bung nên ba thôn Pà Đí, Pà Zum B, Pà Zum A đều được xây dựng các trường học có giá trị hơn 1 tỉ đồng. Còn làng Công Dồn với hơn 100 hộ dân, đa số là hộ nghèo lại thua thiệt vì không có dự án đền bù để xây trường. “Nhìn mấy đứa nhỏ suốt ngày lấm lem bùn đất không chỗ vui chơi, cha mẹ đi rẫy phải mang theo mà lòng mình buồn lắm. Muốn làm gì giúp cho làng mà nghĩ mình chỉ có hai bàn tay trắng, đám rẫy với dăm ang lúa nên chịu chết” - Azất Mông chia sẻ trăn trở của mình khi làm bí thư đoàn xã Zuôih suốt 10 năm qua.

Cho đến giữa năm 2012, gia đình Azất Mông được dự án thủy điện Sông Bung 4 đền bù hơn 100 triệu đồng. Anh quyết định lấy một phần số tiền đó xây dựng trường mầm non cho cả làng. Mới nghe chồng nói ý tưởng, vợ Mông là chị Bhling Zí “nổi điên” lên và mắng chồng là “dở hơi”. Chị Zí đôi co với chồng cũng có cái lý, chị nói cả làng có đến 20 nhà được đền bù tiền thì họ mua sắm xe cộ, tivi, karaoke, dựng nhà cửa, còn anh Mông nhận được hơn trăm triệu chưa thấm vào đâu so với họ mà còn đi lo chuyện bao đồng. Mắng chồng xong, chị Zí giận dỗi đeo gùi lên rẫy. Anh Mông tâm sự: “Hai vợ chồng chỉ làm được 5 ang lúa mỗi vụ, mỗi ang được 8kg, lương bí thư đoàn chỉ đủ ăn nên khi nhận được số tiền lớn vậy cũng đắn đo lắm”. Rồi anh Mông khuyên vợ: “Tiền đền bù chỉ có một lần này thôi, nếu không xây trường thì không còn cơ hội lần thứ hai nữa”.

Cuối cùng vợ gật đầu đồng ý, anh Mông liền đến ban quản trị làng Công Dồn đặt vấn đề làm trường. Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng. Lãnh đạo làng thì muốn anh Mông xây dựng cổng chào bằng bêtông để bộ mặt của làng sáng sủa hơn và tương xứng với các làng khác nhưng anh không chịu. Làng đề nghị anh xây nhà tình thương cho hộ nghèo, Mông lắc đầu. Mông chia sẻ: “Làm cổng làng không thiết thực vì dân mình còn nghèo, cổng đâu có ăn được. Làm nhà tình thương chỉ được 1-2 hộ thôi nên hiệu quả chẳng thấm vào đâu. Mình quyết xây trường mầm non, dân mình thường nói uốn tre từ măng mà, chăm lo chuyện học từ nhỏ, chỉ có học mới rút ngắn được nghèo khó”.

Giờ đây, ngôi trường cấp 4 được đầu tư với kinh phí 60 triệu đồng của Azất Mông đã thành mái ấm nuôi dưỡng 30 đứa trẻ của làng Công Dồn.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất