Lạy ông, ngựa ở bụi này!

PHẠM TU
PHẠM TU

TTC - Với cái dại không giống ai, Graham RedFeam (công dân Anh) đã phải hầu tòa trong tâm trạng rất xấu hổ. Trước đó người đàn ông này bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ trộm cắp. Khi khám nhà, họ tình cờ phát hiện các video đen quay cảnh ông ta làm tình với ngựa.

nX6EeO6R.jpgPhóng to

Tại tòa, các thẩm phán nhận định đây là hành vi xâm hại động vật, tuy nhiên xét thấy không có bằng chứng nào cho thấy con ngựa bị ảnh hưởng tới tâm thần nên Graham không bị phạt tù. Tuy vậy tòa vẫn đưa ra mức phạt nhẹ hơn: Cấm Graham không được nuôi giữ động vật và bị nêu tên trong danh sách những kẻ vi phạm luật tình dục trong vòng 10 năm. Ngựa không tự thú nhưng cuộn băng lại tự thú mới khổ đời chứ.

RacYrQCG.jpgPhóng to

Cú ôm giá đắt

Bà Kelli Belpedio đã nộp đơn kiện nhà hàng epic ở Chicago (Mỹ) lên tòa án địa phương và đòi bồi thường 50.000 USD. Theo tường trình, khi bà vừa bước vào nhà hàng thì nhân viên trực cửa có lẽ không cưỡng được sự hấp dẫn của “đôi gò”, liền ôm ghì lấy bà. Động tác bày tỏ tình cảm hăng đến nỗi làm vỡ... túi ngực của bà. Lẽ ra, với người bình thường thì cái túi chịu đựng được, nhưng nhân viên này vốn là cựu cầu thủ bóng bầu dục, có trọng lượng 140kg nên sự cố đã xảy ra. Ngược lại, nếu biết đó là “đào giả” thì chắc hẳn anh đã không ôm để rồi chịu phạt món tiền lớn như thế.

Vợ bỏ, kiện chuông

Sau một thời gian chia tay với vợ, ông John Devaney (bang Rhode Island, Mỹ) đã đệ đơn kiện nhà thờ Thánh Thomas ở đối diện nhà ông với tội đổ chuông 3 lần/ngày. Người đàn ông này cáo buộc, tiếng chuông được nhà thờ khuếch đại âm thanh khiến nhiều khi hai vợ chồng ông phải nút lỗ tai. Ông tin chắc, chính điều này đã gây đổ vỡ hạnh phúc, dẫn tới việc chia tay với người tình lâu năm của mình. Trong một tuyên bố, nhà thờ khẳng định việc đổ chuông trong một khoảng ngắn là “hợp lý và nằm trong quyền cho phép”.

Quê độ, đổ axit

Tòa án quận Shizuoka (Nhật Bản) vừa tuyên phạt ông Fukasawa, nhân viên phòng thí nghiệm 41 tuổi, mức án 7 năm tù vì hành vi gây chấn thương cho người khác. Theo cáo trạng, ông này đã đổ axit vào giày của đồng nghiệp nữ khiến cô này phải cắt bỏ ngón chân. Trong quá trình làm việc chung, ông đã để ý và có cảm tình với nạn nhân. Tuy nhiên khi ông đưa ra lời đề nghị về một buổi “hẹn hò lãng mạn” thì bị từ chối thẳng thừng. Vừa thẹn vừa tức, sẵn có axit trong phòng ông bèn lén đổ vào đôi giày của nạn nhân để ở ngoài cửa. Hậu quả của việc làm bồng bột này khiến người vào bệnh viện, kẻ vào tù.

Bxa49czU.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM TU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất