- Hổm rày sao nhiều chuyện làm tui bấn loạn quá...
- Là chuyện gì?
Bạn ủ ê, rầu rầu:
- Thì mới ăn tết xong lùm xùm vụ mấy điều ngu của một ông nghị, thiên hạ cười rần rần nhưng ngẫm kỹ lại đau lòng đến rơi nước mắt. Sau đó lại vụ người ta đua nhau loan báo thu phí thẻ ATM, lý luận rằng dân mình ngàn đời văn minh lúa nước, uống nước giếng, hít khí trời nên quen cái nếp nghĩ xài cái gì cũng không chịu trả tiền, nay “thu cho dân biết khôn!”...
- Xùy... Một hai việc lẻ tẻ, bận tâm làm gì cho mệt.
- Sao lại một, hai việc lẻ tẻ? Mới đây một ông còn nghĩ ra trò đề xuất đánh thuế thu nhập tiền lãi gửi tiết kiệm nữa kìa! Vị đưa đề xuất này còn quả quyết động cơ của mình là “xuất phát từ cái tâm”... Hỏi thật nhé, ông có tin vị ấy có tâm không?
- Có chớ. Trong từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, tâm là trái tim. Không có trái tim làm sao mà sống. Còn bàn về chữ tâm trong phạm trù đạo đức, tui xin lẩy Kiều thế này nhé: Chữ Tâm kia cũng có năm bảy đường. Có cái tâm vì người nghèo, có cái tâm vì sếp, có cái tâm vì một nhóm có lợi ích riêng tư...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận