16/06/2006 09:06 GMT+7

Lato: Bóng đá Ba Lan đang đi xuống

Đ.K.L. (Theo Spiegel)
Đ.K.L. (Theo Spiegel)

TT - Tờ Spiegel vừa có cuộc trò chuyện với tượng đài của bóng đá Ba Lan - cựu tiền đạo Grzegorz Lato - về thất bại của bóng đá Ba Lan tại World Cup 2002 và 2006.

XbOc0XMD.jpgPhóng to
Ông Lato, tượng đài bóng đá Ba Lan
TT - Tờ Spiegel vừa có cuộc trò chuyện với tượng đài của bóng đá Ba Lan - cựu tiền đạo Grzegorz Lato - về thất bại của bóng đá Ba Lan tại World Cup 2002 và 2006.

* Ông có thấy buồn khi hai tiền đạo hàng đầu của đội Đức là Podolski và Klose đều là người gốc Ba Lan nhưng lại không thi đấu cho tuyển Ba Lan?

- Tôi hơi ngạc nhiên bởi trước đây tôi đã từng đối đầu với bố của Klose tại giải VĐQG Ba Lan. Dù vậy, do cả Klose và Podolski đều lớn lên tại Đức nên tôi không lấy làm lạ khi họ chơi cho tuyển Đức.

* Sau World Cup 1974 và 1982 thành công (đoạt HCĐ), đội Ba Lan đã tuột dốc không phanh. Theo ông, nguyên nhân nằm ở đâu?

- Sau cách mạng (như chúng tôi vẫn thường gọi), bóng đá không còn được các công ty quốc doanh tài trợ nữa. Chúng tôi không đủ tiền để đào tạo cầu thủ trẻ và sửa chữa sân bóng. Những cầu thủ giỏi được nhanh chóng bán ra nước ngoài nhằm kiếm chút đỉnh tiền. Đây là những nguyên nhân khiến bóng đá Ba Lan đi xuống.

* Ngày nay, dường như trẻ con Ba Lan không còn ước mơ trở thành cầu thủ?

- Ở thế hệ của tôi, cầu thủ có một cuộc sống rất sung túc khi được cấp nhà, xe và nhiều thứ khác. Ngày nay, xã hội tạo nhiều điều kiện hơn để người dân có được một cuộc sống tốt.

Nếu một cậu bé có cha mẹ là doanh nghiệp thành đạt thì chắc chắn cậu ta không còn tham vọng trở thành VĐV chuyên nghiệp. Hiện nay nền bóng đá của chúng tôi cũng gặp những khó khăn tương tự như của người Đức.

Đ.K.L. (Theo Spiegel)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên