14/07/2011 16:48 GMT+7

Lắt lẻo cầu sắt... đường ray

ĐỨC VĂN
ĐỨC VĂN

TTO - Mấy chục năm nay, bà con thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) ra vào thôn chỉ còn cách qua qua cây cầu làm bằng năm thanh sắt đường ray cũ và vài khúc gỗ mục.

FMzTrr8A.jpgPhóng to
Trẻ nhỏ đi qua cầu phải có người lớn đi kèm - Ảnh: Đức Văn
Na7wEjC4.jpgPhóng to
Hai thanh gỗ chống đã mục nát - Ảnh: Đức Văn
WCJiLsJV.jpgPhóng to
Học sinh chênh vênh qua cầu tìm chữ - Ảnh: Đức Văn

Cây cầu dài gần 20m, được gọi là cầu Ráo Bò (hay cầu C). Khi bước lên, cây cầu bắt đầu rung rinh phát ra những tiếng kêu. Vào mùa mưa cầu bị ngập khiến toàn bộ hơn 100 hộ dân bên xóm Chiều Bón, thôn Thế Vinh không thể đi qua được.

Bà con nơi đây có chung một mơ ước: có một cây cầu "tử tế" để đi lại an toàn.

ĐỨC VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên