04/01/2011 09:10 GMT+7

Lập biên bản... bàn chân

GIÁO ĐỤC (Trà Vinh)
GIÁO ĐỤC (Trà Vinh)

TTC - Một thí sinh viết “bùa” vào bàn chân nên ngồi gác chân để lật. Thầy giám thị phát hiện, nhưng “thương” học trò, bèn nhắc khéo:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ax305voU.jpgPhóng to

- Anh bỏ chân xuống nào!

- Thưa thầy... chân em bị rắn cắn, nên phải gác như thế này cho đỡ đau ạ!

- Vậy à, em đưa chân ra cho thầy xem?

- Không... chân em... rất... rất... thúi ạ!

- Thí sinh ngọng nghịu!

Thầy giám thị nghiêm giọng:

- Nếu không muốn tôi lập biên bản cái...bàn chân anh, thì khôn hồn hãy đi... rửa chân đi!

GIÁO ĐỤC (Trà Vinh)

4KTaWWdZ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

GIÁO ĐỤC (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên