- Trời, thi đại học xong rồi mà?
- Mới hôm qua, đến lượt tại phía Bắc cũng đã có hàng ngàn nam thanh nữ tú nộp đơn tham dự cuộc thi...
- Ừm, không lọt được vào đại học thì chắc họ phải tính đường khác...
- Ở cả hai cuộc đăng ký, ai cũng ngợp vì lực lượng nam thanh nữ tú này đẹp quá, toàn cao ráo, bảnh bao...
- Thì người Việt mình bây giờ cũng ngon lắm chứ đâu đến nỗi tệ...
- Nhưng ông biết nãy giờ tui đang nói về cuộc thi nào không? Sao ông chẳng để tui nói cho hết rồi hãy bình luận?
- Xin lỗi, tại ông cứ nói chậm rãi làm tui sốt ruột. Vả lại, tui nghĩ thi nào cũng tốt.
- Ừm, không dám đâu. Cái nghề này lâu nay lắm tiếng thị phi rồi, vậy mà chả hiểu vì sao có quá nhiều người cứ ưa đâm đầu vào?
- Ông làm ơn nói huỵch toẹt ra giùm đó là cuộc thi gì, cứ úp úp mở mở làm tò mò quá đi thôi...
- Ái chà, cuộc thi chọn người mẫu ấy mà!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận