​Lão nông một chân

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Ông Lê Xuân Ba (61 tuổi, thôn Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) mất một chân vì bom đạn chiến tranh khi còn là một cậu bé.

Làm bạn với cây nạng gỗ từ đó nhưng ông không để cho sự khiếm khuyết của mình ảnh hưởng tới bất cứ việc gì. Với một tay nạng, ông vẫn ra đồng làm nông bình thường.

Hỏi ông một chân làm sao lội ruộng, làm bờ cỏ, ông bảo: “Làm được hết, nhưng có điều làm chậm hơn người ta thôi”. 

Mời bạn đọc gửi ảnh tại http://nhipdoi.tuoitre.vn
hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn
TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất