Lãnh đủ

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC - Cạnh đường Bạch Thái Bưởi (TP Hưng Yên) có nhà máy sản xuất bao bì và chăn đệm. Mỗi khi hoạt động, nhà máy lại thải ra một loại khói có mùi rất khó chịu, người đi đường rất kinh hãi loại khí thải độc hại này.

Hưng Yên

kVXNeN8y.jpg

Điều cần nói, nhà máy nằm cạnh đường nhưng không bố trí ống khói chĩa lên cao, mà lại cho phun ngang đường đi khiến người dân lãnh đủ. Chả hiểu sao sự vô lý ấy không bị nhắc nhở, cứ gây ô nhiễm mãi.

NGUYỄN VIỆT TIẾN

TP.HCM

Sáng quá hóa... quáng

Đường dẫn ở đầu cầu Bình Lợi (Bình Thạnh) chia ra hai nhánh, một chạy về Thủ Đức và một xuống dốc để nhập vào QL13. Để giúp người đi đường không bị nhầm lẫn, tại đây cơ quan chức năng có cắm một biển hướng dẫn với nét chữ rõ ràng tỉ mỉ. Tuy nhiên sự tiện lợi này chỉ có tác dụng vào ban ngày. Đêm đến, dàn đèn cao áp ở phía sau biển hướng dẫn bật chói lòa, lóe hết mắt, khách chả đọc được gì, chả biết đâu là đường trên ngõ dưới nữa. Có hướng dẫn mà lạc mới đau chứ.

LÊ SƠN

Bỗng dưng sợ buýt

Trục đường Điện Biên Phủ thuộc loại lớn nhất TP.HCM với 8 làn xe. Do đường quá rộng, có nhiều làn nên việc đón xe buýt của khách bộ hành trở thành nguy hiểm. Ở trạm xe buýt D2 (gần Trường ĐH Công nghệ) có rất đông sinh viên lên xuống, còn ở trạm siêu thị Metro An Phú cũng rất đông hành khách đi mua sắm. Tất cả hành khách muốn lên xuống xe cứ phải băng qua đường có nhiều phương tiện đang cạnh tranh, khiến ai nấy đều sợ hãi. Chính quyền đang khuyến khích người dân đi xe buýt. Nên chăng, ở các điểm này bố trí cầu vượt để người đi xe được an toàn.

NGUYỄN THỊ HOAN

Gia Lai

Đánh đố bác tài

TP Pleiku có con đường Thống Nhất rất đẹp, duyên dáng nối phố núi với khu du lịch Đức An hấp dẫn. Vì là trục chính nên xe cộ lưu thông khá đông. Song tất cả các bác tài từng đi qua đường này đều gặp tình huống thót tim: Ở ngay đoạn giữa dốc của đường (gần giao lộ Hùng Vương), ngành giao thông bố trí đèn tín hiệu xanh đỏ. Các ôtô đang đổ dốc đèn đỏ bỗng bật, buộc phải dừng đột ngột khiến bác tài quýnh quáng, nếu thắng không kịp dễ xảy tai nạn như chơi. Có lẽ kiểu đánh đố bác tài này chỉ có ở Gia Lai.

NGUYỄN VĂN THUẬN

Hà Nội

Quá nhiều bẫy

Ngõ 84 phố Chùa Láng chỉ dài khoảng 500m nhưng có đến 8 cái bẫy cực nguy hiểm. Đó là các hố ga bị mất nắp nhưng không được tu bổ. Do mật độ lưu thông cao, đường lại không có hệ thống đèn chiếu sáng nên ở khu vực này đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Trước tình cảnh này người dân phải cắm cọc hoặc cành cây xuống hố để cảnh báo tai nạn mà thôi.

TÚ GẦY

n1eKUkMb.jpg

Nghệ An

Tập kết rác cùng người

Trạm đón xe buýt trên đường Lệ Ninh (TP. Vinh) do dãi dầu mưa nắng, cái biển thông tin hành trình các tuyến của trạm bị rỉ sét, đọc không ra. Tệ hại hơn, sát ngay cạnh trạm người ta lại bố trí làm nơi tập kết xe chở rác (ảnh). Cảnh tượng trông thật nhếch nhác phản cảm. Hành khách còn bắt gặp tình trạng “tập kết chung rác cùng người” ở trạm đón khác trên đường Mai Hắc Đế. Hiện tượng này khiến khách đón xe rất bức xúc, mong sớm được chấn chỉnh lại.

GÀ RÙ

Đà Nẵng

Tuyến đường nguy hiểm

Đỉnh Bàn Cờ (núi Sơn Trà, Q.Sơn Trà) là điểm đến được nhiều du khách chú ý. Tuy nhiên đường lên đỉnh núi quanh co uốn khúc, nhiều đoạn cua gấp bị khuất tầm nhìn. Đơn vị chủ quản đã cho lắp đặt nhiều gương cầu lồi và biển báo để hạn chế tai nạn xe cộ. Tuy nhiên hiện nay có nhiều gương cầu lồi bị vỡ, còn một số biển báo bị cây rừng che khuất. Các thiết bị này không còn tác dụng nên nguy cơ tai nạn rất dễ xảy ra. Tình trạng này gây bất an cho du khách, cần được khắc phục kịp thời.

TIÊN SA

Thái Nguyên

Làm ăn tắc trách

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Thái Nguyên triển khai dự án xây dựng tuyến ống nước ngầm. Các tuyến đường Dương Tự Minh, Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Nam được đào lên để đặt ống. Sau khi làm xong, đơn vị thi công cho lấp lại. Điều đáng nói là việc tái lập mặt đường rất cẩu thả, nhiều đoạn thấp hơn mặt đường chính gần 10cm, trong khi đó nhiều đoạn lắp cống lại cao hơn mặt đường 5cm. Việc làm tắc trách này gây khó khăn cho giao thông và đã xảy ra tai nạn cho người đi đường.

XUÂN TRUNG

Kiên Giang

Đường có, đèn không

Việc khánh thành rồi đưa vào sử dụng 2 cây cầu vượt sông Cái Bé, Cái Lớn khiến người dân rất phấn khởi. Ai cũng vui vì sự đi lại được thuận tiện, không bị cách trở đò giang như trước. Tuy nhiên niềm vui chưa trọn vẹn, bởi hệ thống chiếu sáng trên cầu và trên đoạn đường dẫn (dài 9km) không có. Ban đêm phải đi mò mẫm suốt chặng đường dài khiến người dân ngán ngại. Bà con mong mỏi ngành hữu quan ra tay lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để việc đi lại thuận tiện hơn.

BỔN PHỦ

Chạy trời không khỏi cân gian

Từ lâu Hà Tiên đã hút hồn du khách bằng nhiều thắng cảnh đẹp như Thạch Động, Lăng Mạc Cửu, Núi Đá Dựng, biển Mũi Nai... Ngược lại, khi đến đây du khách cũng là người hút hồn đội quân bán tôm khô, mực khô. Đội quân này có hơn chục người, mỗi khi phát hiện thấy du khách là lập tức họ xáp lại rồi dai dẳng mời chào. Khách không mua, đi tham quan chỗ khác thì họ vẫn không nản chí, lẵng nhẵng chạy xe máy theo sau để chèo kéo tiếp. Nhiều người đành mua đại một ít cho yên thân, hơn nữa giá chào mời cũng rẻ, chỉ bằng phân nửa trong chợ. Thế là người nửa ký, kẻ một vài ký, lâu lâu mới có dịp mà. Nhưng rồi sự hào hứng sớm tiêu tan, về cân lại mới biết mình dính đòn kẻ gian trá, một ký mực khô bị thiếu mất gần nửa ký.

SaH73e9F.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất