15/05/2018 15:01 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi nạn nhân bị cổng chào sập trúng đầu

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã đến Bệnh viện đa khoa Sài Gòn thăm anh Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ Q.1), nạn nhân bị cổng chào trên đường Nguyễn Huệ đổ sập đè lên người chiều 14-5.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi nạn nhân bị cổng chào sập trúng đầu - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch UBND TP.HCM, hỏi thăm sức khỏe anh Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: HOÀNG LỘC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Khắc Vui - phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - cho biết đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Hiếu trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, cổ.

Qua kiểm tra sinh hiệu bình thường, bệnh viện tiếp tục cho xét nghiệm cơ bản, cộng chụp CT (cắt lớp) sọ não để chấn đoán hình ảnh. Kết quả các chỉ số nằm trong giới hạn bình thường.

Theo bác sĩ Vui, thời điểm bị nạn do bệnh nhân đội nón bảo hiểm nên chỉ bị chấn động não.

Ngoài ra, bệnh nhân còn kêu đau ở cổ nên bệnh viện đang cho chụp MRI cột sống cổ để xác định tình trạng chấn thương.

Trò chuyện với nạn nhân trong chuyến thăm ngày 15-5, bà Thu cho rằng thời điểm cổng chào bị đổ do lốc quá mạnh và việc anh Hiếu bị chấn thường là rủi ro ngoài ý muốn.

"Nghe bệnh viện báo cáo tình hình sức khỏe của em đã ổn định tôi rất mừng, mong em sẽ cố gắng điều trị và chia sẻ với TP", bà Thu nói.

Đại diện chủ đầu tư cổng chào cũng có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ chi phí cho gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi nạn nhân bị cổng chào sập trúng đầu - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cổng chào đổ sập do gió quật vào chiều 14-5. Quan sát phần chân cổng chào thì thấy thi công rất sơ sài - Ảnh: LÊ PHAN

Theo anh Hiếu, khoảng 15g50 ngày 14-5, anh chạy xe máy chở hàng đi giao cho khách. Khi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ (P. Bến Nghé, Q.1), bất ngờ một cổng chào bị gió quật ngã đè trúng vào người.

"Lúc đó gió mạnh, tôi lạng tay lái, vừa ngước mắt nhìn lên thì cổng chào đã đổ sập vào đầu. Tôi té nhào xuống đường và may mắn được bảo vệ gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện" - anh Hiếu kể.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, phóng viên Tuổi Trẻ Online nhận thấy cổng chào này có phần chân rất lỏng lẻo, không được cố định chặt vào mặt đường.

Ở phần chân bị bật lên chỉ có đường điện nối vào hệ thống điện ngầm, ngoài ra không được cố định bằng hệ thống chân nào khác.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên