21/04/2025 00:50 GMT+7

Lãnh 2 thẻ đỏ, Uzbekistan vẫn vô địch Giải U17 châu Á

Khuya 20-4, U17 Uzbekistan dù gặp nhiều khó khăn vẫn đánh bại U17 Saudi Arabia tại chung kết Giải U17 châu Á 2025 để lên ngôi vô địch.

U17 châu Á - Ảnh 1.

U17 Uzbekistan chơi kiên cường để giành chiến thắng trong thế chỉ có 9 người - Ảnh: UFA

Tại Giải U17 châu Á năm nay, Saudi Arabia là đội chủ nhà. Do đó ở trận chung kết, họ có lợi thế rất lớn với sự cổ vũ đông đảo từ các khán đài.

Nhưng U17 Uzbekistan không hề tỏ ra lo sợ. Với việc từng thắng đối thủ tới 3-0 tại vòng bảng, đoàn quân của HLV Ismoilov thi đấu tự tin, cầm bóng nhiều và sẵn sàng chơi đôi công.

Hai đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm khiến trận đấu trở nên hấp dẫn. Nhưng rồi vào cuối hiệp 1, tai họa liên tục ập đến với U17 Uzbekistan.

Phút 40, tiền đạo Nurbek Sarsenbaev ngã xuống sau một pha tranh chấp. Chân anh đã vung trúng mặt một cầu thủ U17 Saudi Arabia. Không rõ cầu thủ của Uzbekistan có cố tình hay không, nhưng trọng tài đã rút thẻ đỏ cho anh bất chấp rất nhiều lời phân trần được đưa ra.

Rồi đến phút 45+2, tấm thẻ đỏ thứ 2 xuất hiện với U17 Uzbekistan. Lần này thì trung vệ Miraziz Abdukarimov đốn ngã Sabri Dahal trong tình huống thoát xuống.

Kết thúc hiệp 1 với lợi thế hơn tới 2 người, lúc này U17 Saudi Arabia tưởng chừng đã cầm chắc chiến thắng. Thế nhưng kịch bản của hiệp 2 một lần nữa khiến nhiều người phải bất ngờ.

U17 châu Á - Ảnh 2.

U17 Saudi Arabia (áo xanh) hoàn toàn bất lực dù có lợi thế lớn - Ảnh: AFC

U17 châu Á - Ảnh 3.

Khasanov ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 sau một pha đi bóng khéo léo - Ảnh: UFA

Chỉ với 9 người trên sân, U17 Uzbekistan vẫn có bàn thắng trước. Mọi thứ bắt nguồn từ sai sót đáng trách của hậu vệ Saudi Arabia Yazeed Al Dosari, khi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Mukhammad Khakimov dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số phút 51.

Bất ngờ dẫn bàn, U17 Uzbekistan lập tức kéo toàn bộ đội hình về phần sân nhà, thể hiện ý đồ tử thủ. Có vài thời điểm U17 Saudi Arabia tìm ra khoảng trống, nhưng những cú sút của họ đều bị chặn trước vạch vôi bởi thủ thành Rustamjonov và các hậu vệ đối phương.

Không thể ghi bàn, đội chủ nhà còn để thủng thêm. Phút 70, thủ thành Rustamjonov phát bóng tấn công chính xác. Sadriddin Khasanov đi bóng khéo léo, loại hai cầu thủ đối phương rồi dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 Uzbekistan.

Thời gian còn lại, U17 Saudi Arabia hoàn toàn bế tắc dù chơi hơn tới 2 người. Còn Uzbekistan với bản lĩnh kiên cường bảo toàn tỉ số 2-0 và có lần thứ 2 vô địch Giải U17 châu Á.

Lãnh 2 thẻ đỏ, Uzbekistan vẫn vô địch Giải U17 châu Á - Ảnh 4.Nâng tầm lứa cầu thủ U17 Việt Nam bằng cách nào?

Ngày 13-4, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2025. Dù để lại nhiều ấn tượng tích cực nhưng cũng có rất nhiều tiếc nuối khi đội bóng không thể giành vé đến U17 World Cup.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên