15/01/2019 14:56 GMT+7

Lãnh 14 năm tù vì cướp 1 tỉ đồng trong chung cư cao cấp

DIỆP THANH – THÂN HOÀNG
DIỆP THANH – THÂN HOÀNG

TTO - Biết nhà bà T. có điều kiện về kinh tế, Việt đã dùng súng nhựa khống chế, cướp 1 tỉ đồng để ăn tiêu, trả nợ.

Ngày 15-1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Việt (33 tuổi, ở khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Việt có quan hệ họ hàng và là lái xe cho một cán bộ ở Ngân hàng Quân đội (MB). Hằng ngày Việt thường qua lại nhà ông này ở chung cư Golden Westlake, một tòa chung cư cao cấp trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Quá trình qua lại, Việt biết nhà bà T. có điều kiện về kinh tế. Do đó, Việt nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình bà T. để có tiền ăn tiêu, trả nợ cá nhân.

Tài liệu điều tra thể hiện Việt đã chuẩn bị 1 khẩu súng nhựa màu đen (Việt khai là súng đồ chơi mua cho con năm 2017), 1 khẩu trang y tế, áo khoác, kính màu đen… để thực hiện ý định cướp tài sản. 

Khoảng 21h ngày 1-10-2018, Việt cho các đồ vật trên vào túi nilông, sau đó bắt xe ôm tới nhà bạn ở phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) ngủ nhờ.

Đến 5h30 sáng 2-10-2018, Việt đón taxi đến chung cư trên ở phố Thụy Khuê. Tại đây, Việt đi bộ lên tầng 22 và ngồi đợi ở chiếu nghỉ giữa tầng 22 và 23. Đến 8h cùng ngày, khi biết chồng bà T. đã đi làm, Việt tới bấm chuông nhà người phụ nữ này.

Nghe tiếng chuông, bà T. đi ra hỏi "ai đấy". Nhận được câu trả lời "chị cất giày dép vào nhà cho thợ làm", bà T. tưởng Việt là công nhân sửa chữa của chung cư nên mở cửa. Lúc này, Việt vờ cúi xuống nhặt một số giày dép của gia đình bà T. đang để ngoài cửa, vứt vào trong nhà.

Thấy thế, bà T.  hỏi "sửa chữa gì đấy" thì Việt đáp "phải đục sàn đến sát cửa". Và sau vài câu đối đáp qua lại với nữ chủ nhà, Việt hiện nguyên hình là tên cướp.

Theo cáo trạng, Việt lấy từ trong túi ra khẩu súng (loại súng nhựa) và nói với bà T. "em được lệnh đến thủ tiêu anh chị và các cháu". Sau đó, Việt khống chế bà T. đưa sang phòng thờ để lấy 1 tỉ đồng cho mình.

Cầm tiền, Việt rút điện thoại ra vờ gọi cho đồng bọn nói "chúng mày về đi, không phải canh cổng trường nó nữa, nhìn chị này tao không nỡ giết". Nói xong, Việt thấy trong phòng có camera nên yêu cầu bị hại rút đầu thu, đầu kỹ thuật số cho mình. 

Trước khi rời khỏi nhà bà T., Việt đe dọa chủ nhà không được gọi điện báo bảo vệ rồi theo cầu thang bộ, thoát ra ngoài.

Ba ngày sau khi gây án, Việt bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội bắt giữ. Với hành vi trên, Việt bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội cướp tài sản.

DIỆP THANH – THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên