Langkawi-Hòn đảo đại bàng

ĐỖ VÂN
ĐỖ VÂN

TT - Giữa một bên là biển xanh, một bên là núi và rừng cổ thụ, đàn chim đại bàng bay lượn tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, khiến du khách chỉ còn biết đứng ngây nhìn sửng sốt.

7SMoJmzs.jpgPhóng to
Tượng chim đại bàng trên đảo Ảnh: X.T.

Langkawi, một quần đảo 99 hòn đảo nhỏ nằm ở tây bắc Malaysia, đón du khách bằng một quảng trường với bức tượng con chim đại bàng rất lớn. Langkawi, được anh hướng dẫn viên du lịch người Malaysia giải thích, có nghĩa là “con chim đại bàng màu nâu đỏ”.

Vì sao người ta lại dùng hình ảnh chim đại bàng như là biểu tượng của hòn đảo du lịch này?Tôi đã tìm ra câu trả lời “à ra thế” khi theo chiếc canô vượt qua 20 phút đường biển để đến một eo biển hoang sơ. Chiếc canô tắt máy, thả trôi dập dềnh trên sóng và chúng tôi như rón rén bước vào “khu nhà” của những chú chim đại bàng. Trên những vách núi, từ những thân cổ thụ cao vót, xanh um, những chú đại bàng màu nâu đỏ tung mình làm những cú lượn vòng, hiên ngang xoải đôi cánh rộng. Có đến hàng trăm chú chim đại bàng như thế!

Anh chàng lái canô ném ra những con cá và thế là một tiết mục hấp dẫn bắt đầu: những chú chim sà xuống đớp mồi để du khách chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của bộ cánh màu nâu đỏ và cú lượn vòng tuyệt đẹp! Một “sản phẩm du lịch” đáng đồng tiền, thật sự gây ấn tượng cho kẻ vượt ngàn dặm tới đây! Và tôi có câu trả lời cho mình: “Langkawi - đảo của chim đại bàng màu nâu đỏ là thế đó...”.

LovQ7uVl.jpgPhóng to
Du khách vui chơi trên hồ - Ảnh: X.T.
Chuyến đi đảo còn đem cho tôi một bất ngờ khác: hồ nước ngọt Pregnant Maiden giữa biển. Canô tấp vào một hòn đảo nhỏ, và đoàn du khách được hướng dẫn vượt qua con dốc cao giữa khu rừng nguyên sinh với những tầng cây cổ thụ cao vót, rậm rạp. Và rồi khi lên tới đỉnh dốc, mọi người không hẹn mà cùng reo lên khi bất ngờ thấy hiện ra một hồ nước trong vắt nằm lọt giữa rừng cây. Hồ rộng, lại nằm giữa rừng cây nên mang màu xanh thẫm của cây rừng.

Nhảy ùm xuống hồ, nước mát lạnh, du khách như được thưởng công sau đoạn vượt rừng, vượt dốc, giũ sạch mọi mệt mỏi. Bên cạnh hồ chỉ có độc nhất một kiôt nhỏ làm dịch vụ cho thuê quần áo tắm, phao và thuyền. Không có quán xá bia bọt, nhạc mở ầm ĩ. Không có những người bán hàng rong làm phiền. Không gian tĩnh lặng, chỉ có hồ nước xanh và tiếng gió, tiếng lá cây. Thiên nhiên gần như được giữ trọn vẹn. Còn gì hơn một “sản phẩm du lịch” như thế!

Câu chuyện này tôi muốn kể với các bạn chỉ để nói một điều: quà tặng tuyệt vời của thiên nhiên đã được đón nhận một cách trân trọng. Những người làm du lịch Malaysia đã biết nâng niu và biến quà tặng đó thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, ấn tượng để trao lại cho du khách. Họ đã khai thác thiên nhiên một cách thông minh và với tất cả sự cẩn trọng! Bài học đơn giản này, với chúng ta, tôi nghĩ là rất đắt giá!

ĐỖ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất