Nhưng cùng chung một điểm là nó vẫn mang dáng dấp của một không gian làng ở giữa phố. Người dân ở đây quen gọi bằng những cái tên rất mộc mạc gần gũi, đấy là cổng Giếng, cổng Hầu, cổng Chùa, cổng Đông, cổng Cái, cổng Xanh... Phía sau mỗi cổng làng vẫn còn đó cư dân của một ngôi làng bao năm qua vẫn sinh sống.
Phóng to |
Phía trong cổng làng Hồ Khẩu bây giờ vẫn còn nghề làm tò he bằng bột bán cho trẻ con trong làng |
Những công trình này thuộc những ngôi làng đã có tuổi đời hàng thế kỷ. Đó là cổng làng Yên Thái, An Tho, Đông Xã, Hồ Khẩu, Thụy Khuê... Trước đây, vùng đất này được biết đến với tên gọi Kẻ Bưởi.
Trong cơn lốc đô thị hóa, phố Thụy Khuê cũng không nằm ngoài thời cuộc, nhà cao tầng, biệt thự đã thi nhau mọc lên. Cả vùng Kẻ Bưởi ngày xưa ấy bây giờ đã được mặc áo mới. Những tiếng thậm thịch của nghề làm giấy cổ tiến vua nay không còn nữa. Nhưng những dấu xưa vẫn còn đó, được ẩn hiện dưới những tán cây, đan xen bên những ngôi nhà cao tầng hiện đại, hay trong nỗi nhớ của lớp người xưa. Và vẫn còn đâu đó những câu ca dao từ thuở mẹ ru: Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ...
Phóng to |
Đình làng Yên Thái |
Phóng to |
Đền, chùa thường là nơi các cụ bà đến đọc kinh những khi rảnh rỗi |
Phóng to |
Tượng hình nghê thân rồng bên bậc tam cấp của làng Hồ Khẩu |
Phóng to |
Cổng làng cũng là nơi họp chợ buổi sáng sớm. Trong ảnh là chợ trước cổng làng Hồ Khẩu |
Phóng to |
Một hàng rau củ quả bên cổng chùa làng |
Phóng to |
Một buổi sinh hoạt viết thư pháp trong đình Đồng Cổ |
Phóng to |
Lớp học khiêu vũ mỗi sáng chủ nhật ở đầu làng Thụy Khuê |
Phóng to |
Ông Cao Văn Tuệ, 80 tuổi, có 60 năm làm nghề cắt tóc cho người dân quanh các làng trên phố Thụy Khuê |
Phóng to |
Một panô quảng cáo trên phố Thụy Khuê của làng Đại Yên |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận