18/04/2006 06:03 GMT+7

Lãng phí điện chiếu sáng công cộng

DH.CHINH (Q.1, TP.HCM)
DH.CHINH (Q.1, TP.HCM)

TT - Tôi đã nghỉ hưu, chiều nào cũng đến công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) lúc 17g15 để tập thể dục. Tôi rất xót tiền nhà nước khi thấy toàn bộ đèn cao áp ở công viên Tao Đàn bật quá sớm. Hôm nào cũng vậy, cứ đúng 17g30 là bật lên tất cả gần 200 bóng đèn.

h83eUHhG.jpgPhóng to
Công viên Gia Định cũng quá thừa đèn chiếu sáng - Ảnh: N.C.T.
TT - Tôi đã nghỉ hưu, chiều nào cũng đến công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) lúc 17g15 để tập thể dục. Tôi rất xót tiền nhà nước khi thấy toàn bộ đèn cao áp ở công viên Tao Đàn bật quá sớm. Hôm nào cũng vậy, cứ đúng 17g30 là bật lên tất cả gần 200 bóng đèn.

Bây giờ đang là mùa hè nên 17g30 trời còn rất sáng. Mắt tôi đã kém (ba độ viễn) mà tôi vẫn có thể đọc báo vào thời điểm đó rất rõ. Xót tiền của Nhà nước, tôi lấy điện thoại di động điện cho đường dây nóng của Điện lực Sài Gòn (8296395). Đầu dây bên kia là tiếng một phụ nữ: “Tao Đàn không phải trách nhiệm của tôi” rồi cúp máy.

Tôi đã về hưu và không làm trong ngành điện mà còn thấy xót vì lãng phí điện, tại sao cô nhân viên ngành điện lại trả lời một cách vô tư và vô trách nhiệm đến như vậy? Theo tôi thấy trời mùa hè thì khoảng 18g15 bật đèn là sớm rồi. Vậy là ta có thể tiết kiệm được 45 phút của gần 200 bóng đèn cao áp. Trước khi ngành điện tính đến chuyện tăng giá điện thì nên chú ý tính đến việc tiết kiệm điện cho dân nhờ.

LTS: Đúng là trách nhiệm tắt, mở đèn chiếu sáng lúc nào cho phù hợp trong trường hợp này là của công viên Tao Đàn. Nhưng nhân viên trực đường dây nóng của Điện lực Sài Gòn cũng nên có câu trả lời có trách nhiệm hơn, cần giải đáp, hướng dẫn tận tình cho người dân.

DH.CHINH (Q.1, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên