24/10/2013 05:45 GMT+7

Lắng mùi của chữ

NGUYỄN DANH LAM
NGUYỄN DANH LAM

TT - Giữa thời “vật vã” của văn chương, người viết văn xuôi chẳng sống được bằng nghề, “phận” làm thơ đành... tự in tự tặng, việc chọn con đường phê bình văn học lại càng thêm... nghiệt ngã. Nhưng vẫn có một đội ngũ các nhà phê bình trẻ nổi lên, chọn con đường “nghiệt ngã” này như Phạm Xuân Thạch, Đoàn Minh Tâm, Ngô Hương Giang, Nhã Thuyên... Nguyễn Hoài Nam là một trong số ấy.

hOmXvihs.jpgPhóng to
Mùi chữ - Ảnh: Mai Hoàng

Sau hơn mười năm xuất hiện trên các báo với những bài viết khá ấn tượng, Nguyễn Hoài Nam tập hợp, chọn lọc và xâu chuỗi cả quãng thời gian viết ấy để hình thành tập phê bình và tiểu luận văn học Mùi chữ (NXB Phụ Nữ). Tập sách với ba phần: Tìm lại người quen, Tìm trong trang sách, Nghĩ về văn chương... hình thành diện mạo khá rõ nét của nhà phê bình này.

Ở phần một, biểu hiện rõ một người viết phê bình công phu trong quá trình tìm tư liệu để những Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Nguyễn Nhược Pháp, Vũ Hoàng Chương... một lần nữa được đào xới qua góc nhìn riêng của Nguyễn Hoài Nam. Phần hai, từ các văn bản hoặc những mảng đề tài văn học gần hơn với hôm nay, Nguyễn Hoài Nam “tóm lấy” một góc nhìn để từ đó chiêm nghiệm, “phóng thị” ra nhiều mặt của đời sống, lịch sử, xã hội... Và phần ba, như tên gọi của nó - Nghĩ về văn chương, đó là những suy nghĩ về nghề, về việc viết, về bức tranh chung của văn học hôm nay... với bối cảnh tiếp nối quá khứ trên nền tảng “thị trường” đầy khắc nghiệt.

Mùi chữ là tập sách có thể đọc nhẩn nha, cộng hưởng suy tư cùng tác giả, và cũng có thể đọc để giúp ích cho việc học văn với các đối tượng học sinh, sinh viên.

NGUYỄN DANH LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên