Làng may bên kênh Mặc Cần Dưng

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Làng may bên kênh Mặc Cần Dưng (xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) vừa được UBND tỉnh này công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

Ji70PuqU.jpgPhóng to
Người may gia công đến cơ sở may đo cắt, nhận vải đem về nhà may tại gia - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Với cách làm nhạy bén, sản phẩm của làng không chỉ đánh bật hàng ngoại, tiêu thụ rộng rãi ở trong nước mà còn xuất khẩu, người dân ngày càng ăn nên làm ra...

Cạnh tranh với hàng ngoại

Mỗi sáng sớm từng tốp xe máy chở những kiện chăn, màn, nệm... xuôi các ngả đường quê đổ về các cơ sở may bên bờ kênh Mặc Cần Dưng. Tại cơ sở Phương Ánh, vợ chồng chị Lữ Phương Ánh lần lượt kiểm tra từng kiện hàng. Bên trong, mấy phụ nữ khác xổ các cây vải cắt ra từng tấm theo kích cỡ, sau đó xếp lại thành chồng đem chất lên xe máy chở đi. “Ngoài số nhân công may tại chỗ, tụi tôi còn giao vật liệu cho bà con đem về may tại nhà” - chị Ánh nói.

Tại các xóm ấp hai bên bờ kênh Mặc Cần Dưng, hàng trăm hộ chuyên may gia công, nhiều nhà đặt tới 3-4 bàn máy may chạy điện. Trong căn nhà tường mới xây, chị Nguyễn Thị Tuyền tháo chồng vải đã cắt sẵn ra rồi ngồi vào bàn may, tiếng máy đều đều theo đôi tay thoăn thoắt, từng tấm vải biến thành những chiếc túi to.

Chồng chị đi bán hàng vừa về tới liền xúm vô phụ tiếp vợ, anh dồn bông vào túi, qua nhiều đường may nữa chúng thành những tấm chăn bông sặc sỡ. “Tiền công 4.000-10.000 đồng/cái tùy theo độ khó. May tại nhà nên tranh thủ làm lúc nào cũng được, mỗi ngày làm được vài chục cái cũng kiếm được 150.000 đồng” - chị Tuyền cho hay.

Theo ông Nguyễn Thành Tăng - phó ban ấp Phú Hòa 1, đầu những năm 2000, thấy nhu cầu sử dụng chăn màn khá lớn trong khi sản phẩm Thái Lan, Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường nên một số hộ biết nghề may nảy sinh ý tưởng: Tại sao không làm loại mùng mền có chất lượng, giá rẻ bán cho dân mình xài?

Thế là gia đình ông Lữ Đồng Lợi (ấp Phú Hòa 1) đi tiên phong lập cơ sở may chăn màn đưa ra các chợ quanh vùng tiêu thụ. Để cạnh tranh với hàng ngoại, chị Lữ Phương Ánh, con gái ông Lợi, nói rằng phải chọn tìm mẫu mã bắt mắt, chịu khó cải tiến thêm rồi lên tận các nhà máy ở TP.HCM đặt dệt loại vải với nguyên liệu, màu sắc phù hợp.

Sản phẩm đẹp, bền, lại vừa túi tiền nên ngày càng bán chạy, lắm lúc cung không đủ cầu. Ông Lợi bắt đầu hướng dẫn kỹ thuật may cho những hộ nghèo rồi đặt họ may cung cấp sản phẩm cho mình, đồng thời tự đi tiếp thị chào hàng, thiết lập các đại lý phân phối. Công việc làm ăn thuận lợi, con cái ông gầy dựng thêm xưởng sản xuất, mở rộng mạng lưới tiêu thụ rộng khắp các tỉnh. Từ đó, nhiều hộ dân trong xã cũng lần lượt làm theo, dần dà nơi đây hình thành làng nghề khá sung túc, có đội xe tải vận chuyển hàng riêng. Ban đầu chỉ may chăn màn, sau đó làng nghề cho ra thêm nhiều nhóm sản phẩm như khăn, rèm cửa, gối, áo gối, chiếu, áo nệm, quần soóc, thú nhồi bông...

Làng quê đổi đời

Tại cơ sở của anh Ba Thanh (Nguyễn Văn Thanh) sớm chiều luôn có đông người đến nhận vật liệu về nhà may gia công. Trong ký ức người dân bên con kênh Mặc Cần Dưng này chục năm về trước, lúc ở Bình Hòa mới có một xưởng may của ông Lợi thì anh Ba Thanh còn là một nông dân nghèo. Với chiếc ghe nhỏ những lúc nông nhàn, chàng thanh niên ấy thường nhận chăn màn từ ông Lợi đi bán dạo, bỏ mối khắp nơi.

Ông Hồ Tường Huấn - chủ tịch UBND xã Bình Hòa - cho biết toàn xã có hơn 40 cơ sở may đều có đăng ký sản xuất kinh doanh với bảng hiệu riêng, họ vừa thuê thợ làm việc tại chỗ, vừa liên kết với hàng chục hộ dân may tại nhà cung ứng sản phẩm cho mình. Trong đó, chỉ riêng ấp Phú Hòa 1 có tới 30 cơ sở với 150 hộ chuyên may gia công.

Khi đã có mối mang ổn định, anh Thanh tự học may, rồi trực tiếp lên TP.HCM đặt mua vải về nhà tự may, thuê thợ làm các loại chăn màn theo “thiết kế” của mình. Vợ chồng anh vừa sản xuất vừa đi tiếp thị, bán hàng, sau một thời gian tích cóp họ mua lô đất rộng dựng nên cơ sở may bề thế, sắm thêm xe tải để giao hàng khắp các tỉnh.

Anh Thanh kể từ năm 2007 anh quyết định lập cơ sở lớn để sản xuất thêm nhiều mặt hàng khác như nệm, áo nệm, chiếu, gối, khăn, thú nhồi bông, đồng phục học sinh... “Đi đó đây thấy mẫu nào khách thích thì mình bắt chước mẫu đó rồi... chế thêm cho đẹp hơn, đặt mua loại vải bền hơn để làm. Nhờ vậy hàng của mình bán chạy ở các vùng nông thôn, ở thị trường Campuchia” - anh Thanh nói. Hiện cơ sở của anh Ba Thanh hỗ trợ cho 30 hộ nghèo may gia công tại nhà, thu nhập mỗi hộ 150.000-200.000 đồng/ngày. Số hộ này cho biết anh Ba Thanh đã dạy nghề, cho mượn tiền mua máy may, ứng hàng cho họ đi bán dạo, qua nhiều năm cuộc sống bà con khấm khá lên, sắm được xe máy, không ít hộ xây nhà khang trang.

Chị Tuyền kể gia đình mình vốn nghèo, không đất canh tác nên từng bỏ lên thành phố làm thuê. Khi ở đây hình thành làng may này bèn quay về xin may gia công, còn chồng chị nhận thêm hàng của các cơ sở đi bán dạo, sau ba năm dành dụm họ cất được nhà mới. “Nhiều hộ trở về quê may gia công giờ đều có cuộc sống ổn định, con cái học hành đàng hoàng” - chị Tuyền hồ hởi. Còn ông Lợi cho hay may tại nhà dân rất tiện lợi, tận dụng được nguồn lao động và thời gian nông nhàn ở nông thôn, người dân tranh thủ mọi lúc rảnh để may kiếm thêm thu nhập. “Sau khi được công nhận làng nghề sẽ xây dựng thương hiệu chung cho làng may để nơi đây được hưởng chính sách ưu đãi, thêm điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ, xuất khẩu” - ông Lợi nói.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất