14/01/2008 18:44 GMT+7

Làng ĐH Thủ Đức: Nhiều tên trộm bị bắt là… sinh viên

HÀN GIANG
HÀN GIANG

TTO - Sau loạt bài phản ánh về tình trạng trộm cắp, cướp giật, trấn lột ở làng ĐH Thủ Đức (KP 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) trên Tuổi Trẻ, ý thức cảnh giác cao độ của sinh viên (SV) được nâng cao, và nhiều thủ phạm đã sa lưới pháp luật.

VruqCLGW.jpgPhóng to
SV Nguyễn Thanh H. (ĐH Nông lâm TP.HCM) hai lần trộm đã bị SV bắt - Ảnh: H. Giang
TTO - Sau loạt bài phản ánh về tình trạng trộm cắp, cướp giật, trấn lột ở làng ĐH Thủ Đức (KP 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) trên Tuổi Trẻ, ý thức cảnh giác cao độ của sinh viên (SV) được nâng cao, và nhiều thủ phạm đã sa lưới pháp luật.

Sinh viên hoang mang vì nạn trộm cắp, cướp giậtLàng ĐH Thủ Đức TP.HCM: Sớm thành lập đội quản lý trật tựTrộm cướp thách thức chính quyền!Làng ĐH Thủ Đức - "nồi lẩu thập cẩm"

Bên ngoài: SV hăng hái bắt trộm

Ngày 13-1, Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1986, SV năm 4 khoa Cơ khí Trường ĐH Nông Lâm) lẻn vào một phòng trọ SV để chôm chỉa tài sản, song chưa kịp thực hiện hành vi thì bị SV phát hiện, bắt giữ. Trước đó, ngày 3-12-2007, H. đã lẻn vào dãy nhà trọ trước Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (cơ sở Thủ Đức) lấy trộm điện thoại, bị SV tri hô bắt quả tang. Hiện H. đang bị tạm giam tại công an xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Khoảng 2g40 phút ngày 23-12-2007, sau khi bàn bạc trước, tên Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1986) và tên Đậu Trọng Ngân (sinh năm 1989) cùng ngụ xóm 2 - Đại Thành (Yên Thành - Nghệ An) đến nhà trọ thuộc tổ 8 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An - Bình Dương câu trộm tài sản. Khi đi chúng mang theo 01 đèn pin tiểu, 01 cây cần câu cá dài khoảng 0,4m trên đầu có gắn giấy cứng với keo dính chuột.

Đến nơi Ngân ngồi ngoài canh, còn Tuấn vào nhà trọ 10/8 phòng số 6, tháo 2 tấm kiếng cửa sổ xuống, đưa đồ nghề “cần câu” ra và lấy 1 máy nghe nhạc Sony (trị giá 800.000 đồng), bị một nữ SV khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM phát hiện, tri hô bắt quả tang.

Bên trong ký túc xá: SV tham lam bị bắt

Mấy tuần qua, lực lượng bảo vệ KTX ĐHQG đã tích cực hoạt động nhằm bình ổn lại tình hình. Về phía SV, ý thức tự giữ gìn tài sản của chính mình cũng đã được nâng cao.

Vào ngày 12-1, N.D.A (SV năm nhất khoa Điện tử ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) ở phòng 11… nhà A9, đi ngang thấy phòng bên cạnh mở cửa mà không có người, nổi lòng tham, A. lẻn vào định ăn trộm điện thoại “kiếm tiền tiêu xài”. Trong lúc A. lục lọi đồ đạc thì bị các SV phát hiện bắt giữ. Lực lượng bảo vệ đã báo với gia đình, đồng thời áp tải N.D.A lên công an xã Đông Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Gặp A. trong trạng thái thẫn thờ, sợ hãi, SV này vừa khóc vừa nói: “Do thấy bạn có điện thoại mà mình không có nên em nổi lòng tham. Chỉ một phút không chiến thắng nổi bản thân mà em đã thành tội phạm. Em mong các chú, các bác, các bạn tha thứ cho em lần đầu, để em được tiếp tục theo học…”.

Sự ân hận muộn màng của A. chính là lời cảnh báo cho những ai đã và đang có ý định thực hiện những ý đồ đen tối.

HÀN GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên