15/12/2018 08:21 GMT+7

Làng '6 không' trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Chạy nước rút cuối năm, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 991 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực giúp dân làng Cheng Leng sống biệt lập trên ngọn núi cao 1.000m về nơi ở mới, để đón tết.

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 1.

Ông Thoan cùng các chiến sĩ trẻ làm những công đoạn cuối cho căn nhà mới của mình - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trở lại làng "6 không" trên đỉnh Cheng Leng những ngày này, chúng tôi gặp nhiều bộ đội giúp dân tháo dỡ nhà từ đỉnh núi cao về định cư ở làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện).

Trung tá Nguyễn Thành Dũng cho biết thực hiện theo chỉ thị của tỉnh, Trung đoàn 991 đang nỗ lực giúp dời dân về định cư nơi ở mới để được hưởng các chế độ an sinh xã hội.

Ông Phùng Trung Toàn - chủ tịch xã Chư A Thai - cho biết từ năm 1998, người dân từ các làng Dlâm, Drôk, Plei Trớ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) lên khu vực đỉnh núi Cheng Leng làm nương rẫy.

Đến năm 2018, thống kê đã có 13 hộ dân với 59 nhân khẩu sinh sống tại đây.

Hai mươi năm nay, dân làng ở đây sống trong cảnh 6 "không": không điện, không đường, không trường, không trạm, không có hộ khẩu và không được hưởng bất kỳ một chế độ, chính sách gì.

Để giúp dân, lãnh đạo huyện Phú Thiện và xã Chư A Thai đã tổ chức họp dân làng thống nhất việc hỗ trợ dân trên đỉnh Cheng Leng về làng Hek.

"Tại làng Hek hiện mới chỉ dựng được một số khung nhà, công việc được thực hiện rất khẩn trương nhưng vẫn phải đảm bảo tính an toàn", ông Toàn nói.

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 2.

Để đón dân trên đỉnh Cheng Leng về định cư, trước đó vào tháng 6-2018, bộ đội Trung đoàn bộ binh 991 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) cùng người dân làng Hek đã tổ chức "cõng" các căn nhà quy hoạch lại làng Hek - Ảnh: CTV

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 3.

Gia đình ông Thoan (50 tuổi) là một trong những người đầu tiên đưa gia đình lên Cheng Leng dựng nhà khai hoang làm rẫy từ năm 1998 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 4.

Anh Nay Bhinh (36 tuổi) vừa được chuyển nhà về làng Hek. Anh đang đo lại trụ gỗ cuối cùng để cùng các chiến sĩ dựng khung nhà - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 5.

Hai chiến sĩ đang đóng lại cửa nhà cho gia đình ông Rmar Thoan - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 6.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 991 đã tháo dỡ và di dời được nhà của 13 hộ dân - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 7.

Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia nhiệm vụ tỏ ra rất háo hức với công việc giúp dân - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 8.

50 cán bộ chiến sĩ được bố trí ăn ở tại nhà rông của làng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 9.

Người dân làng Hek rất vui mừng đón tiếp những thành viên mới. Ông Đinh Vech ra giúp người làng trên đỉnh Cheng Leng dựng nhà - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 10.

Người dân làng Cheng Leng nhóm bếp tại nơi ở mới - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 11.

Đã có 12 em nhỏ các hộ dân trên đỉnh Cheng Leng được đi học. Đa phần các em đã quá tuổi vào lớp 1 nhưng chưa biết chữ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng về nơi ở mới đón tết - Ảnh 12.

Do làng xa trường và không có phương tiện di chuyển nên 12 em nhỏ được ở nội trú tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nay Der. Ngoài được học chữ, tại đây các em được thầy cô dạy bảo cách sinh hoạt ăn, ngủ, vệ sinh - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG


ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: dời làng làng