24/11/2018 09:06 GMT+7

Lần sau khép tội phỉ báng!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Sinh viên trường luật tổ chức phiên tòa giả lập xử một quan chức to.

Bị cáo quan chức: Thưa, bị cáo không rành phê tê bốc, không rành láp-tốp, cái cục gạch ai-phôn X bị cáo chỉ để nhắn tin "OK" thôi ạ!

Thẩm phán phẫn nộ: tại sao không rành công nghệ mà được bổ nhiệm vị trí quản lý công nghệ, vậy là thiếu tiêu chuẩn. Hay là bị cáo nói xạo để hòng giảm tội? Tòa sẽ đưa máy kiểm tra nói dối vào đây, nếu phát hiện ra thì tòa sẽ tăng tội.

Bị cáo: Thưa tòa, bị cáo xin lỗi, bị cáo xin rút lời khai, do bị cáo bối rối quá ạ!

Luật sư: Vâng, thưa tòa, do bị cáo có hai vết loét từ thời chống bọn tội phạm trên mạng đến nay vẫn còn trong bao tử, không tỉnh táo nên khai lộn chút mà!

Thẩm phán: Hai vết loét trong bao tử khiến không tỉnh táo khai lộn, trong khi bài bạc phức tạp tinh vi thế mà bảo kê được à? Luật sư nói vậy thì tòa sẽ mời bác sĩ vào đây khám, nếu xác định hai vết loét không ảnh hưởng gì thì sao?

Luật sư: Vâng, thưa tòa, luật sư xin rút lại lời.

Thẩm phán: Đây là tòa, bị cáo và luật sư phải nghiêm túc, không nói như chuyện cười được. Hôm sau ra tòa mà còn vậy tòa sẽ khép tội phỉ báng tòa! Bộ tưởng tòa không biết gu-gồ hả ?

Các sinh viên vỗ tay hoan hô rần rần, không biết hoan hô cái gì.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên