29/11/2007 16:20 GMT+7

Lan rừng về phố núi

H' MI
H' MI

TTO - Mỗi sớm, bé Dim thức giấc cùng mẹ từ một căn nhà nhỏ ven phố núi Kon Tum, đeo một gùi lan thủy tiên hái trong rừng hoặc vài loại phong lan lấy lại của vựa lan, theo mẹ bán dạo để kiếm tiền mua gạo.

np6TBki1.jpgPhóng to

"Con tên Dim. Chưa đi học, chỉ phụ mẹ bán lan mua gạo thôi"... Bé Dim người dân tộc Ba Na đã 7 tuổi nhưng vóc dáng nhỏ thó như đứa trẻ 4-5 tuổi. Hai mẹ con đi bán dạo vòng quanh thành phố Kon Tum, tìm những du khách yêu lan ghé thăm phố núi. Đi bán mệt, nhưng cô bé vẫn cười vui với hy vọng một ngày mai được cắp sách đến trường.

H' MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên