Phóng to |
| Lan Phương xinh xắn trong tiết mục Hương quê - Ảnh: Tạ Nguyên Hiệp |
Rồi Chí Phèo xuất hiện... Cô - và bạn diễn Trung Dũng - đã khiến Khoảnh khắc đêm hè (biên đạo Bá Thái) càng mới, càng đặc biệt. Có lẽ vì thế mà giữa hội diễn (*) gần nghìn người thi thố, chỉ duy nhất một người được chọn trao giải diễn viên xuất sắc là cô.
Cô tên Lan Phương, vừa tốt nghiệp khóa trung cấp diễn viên kịch cách nay hai tháng. Con gái Thanh Trì, Hà Nội, vào miền Nam 10 năm. Điều kiện của bố mẹ (đều công tác trong ngành dầu khí) là phải học Đại học Ngoại thương thì mới được học sân khấu, thế là thi đậu diễn viên điểm cao nhưng xin học hệ B vì phải học song song. Nhưng vai tốt nghiệp Valia trong Câu chuyện Iiêccut vẫn được điểm tối đa: 10. “Cả nhà em chẳng ai tin em diễn được. Chỉ mình biết mình có khả năng nên đành phải cố gắng”.
Năm ngoái là năm Lan Phương vui nhất vì được diễn nhiều ở sân khấu Công Nhân. Cô diễn bà mẹ khắc nghiệt trong vở kịch hình thể Phiên tòa của đạo diễn Trần Ngọc Giàu, được hội đồng nghệ thuật khen, dù phải “làm mẹ” hai anh chị lớn hơn mình là Hòa Hiệp và Thu Thương. Trước đó, vai cô gái dạy cọp trong Người và dã thú đã giới thiệu một vẻ mặt mới sáng bừng sân khấu.
Về bộ môn phụ tự dưng mang về cho mình giải thưởng lớn, Lan Phương cho biết cô học múa từ năm lớp 6 tại Nhà văn hóa Thiếu nhi Vũng Tàu. Không qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng từng đoạt giải người múa phối hợp xuất sắc nhất hội diễn múa chuyên nghiệp toàn quốc - cũng với tiết mục Khoảnh khắc đêm hè.
Khi được hỏi: “Có năng khiếu múa vậy có nghĩ mình sẽ tạm thời kiếm sống bằng nghề múa?”, cô lắc đầu: “Đã có nhà hát mời em, còn các vũ đoàn thì nhiều lắm. Nhưng em chỉ thích múa trong các lễ hội hay cuộc vui nào đó. Múa để thỏa mãn ước muốn được múa. Không thích làm nghề múa kiếm tiền. Và sân khấu vẫn là đam mê số 1 của em”.
(*) Hội diễn Ca múa nhạc các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc tháng 9-2004 tại Hà Nội, qui tụ 28 đơn vị tham gia.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận