- Thế rồi thiên hạ rần rần kéo nhau vào, sau khi ăn no nê vẫn bị chủ quán tính tiền không sót một chén cơm thêm, một ly trà đá chứ gì? Thiên hạ tức mình chất vấn thì chủ quán bảo rằng "ngày mai mà" phải không?
- Chính xác. Sao Bút Bi biết? Cái lão chủ quán ấy ngày nào cũng bảo "ngày mai mà"! Cái "ngày mai" không ngày không tháng cụ thể ấy đã lừa được khối người nhẹ dạ như tui đấy.
- Trời ơi, chuyện này xưa lắm rồi. Chắc là ông anh nhắc chuyện xưa để nói một chuyện gì đó phải không?
- Hê hê. Đúng thế. Tui đọc trên báo thấy có một ông ngoại khét tiếng phá hoại môi trường một tỉnh ven biển, đã bị dư luận bắt quả tang nhiều lần. Và lần nào ổng cũng hứa, cũng thề là lần cuối. Mới nhất, ổng lại thải nữa và lại hứa lần cuối nữa. Lần cuối của ông này chẳng khác gì "ngày mai" của ông chủ quán cơm!
- Bản chất hai việc đều giống nhau nhưng cái chiêu của ông chủ quán cơm thông minh hơn, thú vị hơn nhiều chứ. Còn "lần cuối" trong ngôn ngữ đâu thể mập mờ được để lừa người nhẹ dạ. Chẳng qua chẳng ai trị tới nơi tới chốn nên mới "thải lần cuối" mãi!
------------------------------------
Hyundai - Vinashin lại thải hạt nixVụ HVS lại thải hạt nix ra môi trường: Sở Tài nguyên - môi trường Khánh Hòa cho phépXây nhà máy xử lý chất thải nixCái giá của xỉ đồngKiến nghị cho nhập xỉ đồng nghe... hơi kỳ lạHyundai Vinashin lại nhập hạt nix"Nhập 20.000 tấn hạt nix là ít đấy!"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận