30/12/2012 22:30 GMT+7

Lampard tỏa sáng, Chelsea thắng ngược Everton

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 30-12, tiền vệ Frank Lampard đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới thủ thành Howard, giúp Chelsea lội ngược dòng đánh bại Everton 2-1 trên sân Goodison Park ở vòng 20.

TTO - Tối 30-12, tiền vệ Frank Lampard đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới thủ thành Howard, giúp Chelsea lội ngược dòng đánh bại Everton 2-1 trên sân Goodison Park ở vòng 20.

Bị đánh giá yếu hơn Chelsea nhưng với ưu thế sân nhà, Everton đã chơi một trận đầy quyết tâm và đã tạo được một thế trận lấn lướt trước Chelsea. Trận này, Everton thiếu con át chủ bài Fellaini (treo giò) nhưng với lối chơi tấn công phủ đầu họ đã gây được bất ngờ cho The Blues.

Phút 2, từ pha lên bóng bên cánh phải, Phil Jagielka thoát xuống tạt bóng cho Anichebe bật cao đánh đầu. Dù may mắn đã đứng về phía Chelsea khi bóng trúng cột dọc, nhưng ở tình huống bóng dội ra, Steven Pienaar đã có mặt tung thêm cú sút bồi cháy lưới thủ thành Petr Cech, mở tỉ số cho Everton.

Bàn mở tỉ số từ rất sớm của Pienaar đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho đội chủ nhà, giúp họ chơi mỗi lúc một hay hơn. Phút 8, cơ hội lại đến với Everton khi Pienaar đột phá và bị Cahill phạm lỗi trước vòng cấm. Jelavic bước lên tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc vào góc gần khiến thủ thành Cech chỉ còn biết đứng nhìn. Nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về phía Chelsea khi bóng tìm đúng cột dọc khung thành.  

Lối chơi nhanh và dựa nhiều vào sức mạnh của đội chủ nhà không những gây nhiều khó khăn cho Chelsea mà nó còn chia cắt hoàn toàn các tuyến của The Blues, khiến đối thủ không tài nào dồn đội hình lên được.

Phút 26, cơ hội một lại đến với Everton sau pha dàn xếp tấn công bên cánh phải. Nhưng lần này thủ thành Cech đã chơi xuất sắc với pha ngã người chặn đứng cú nã đại bác hiểm hóc ngay mép vòng cấm của Osman, cứu cho Chelsea bàn thua thứ 2. 

Phải đến phút 28, Chelsea mới có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Everton sau nỗ lực đột phá của Ramires. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha băng vào sút bồi của Mata lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Howard.

Không có nhiều pha lên bóng nguy hiểm nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn và cùng với sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân, Chelsea cũng đã tìm được bàn gỡ ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Phút 42, nhận bóng từ chân Torres, Ramires xoay người thực hiện quả tạt tạo cơ hội cho Lampard. Trong tư thế không người kèm, Lampard đã dễ dàng bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa hạ thủ thành Howard, quân bình tỉ số 1-1 cho Chelsea.  

Bàn gỡ đã giúp Chelsea chơi tốt hơn và cơ hội cũng đã đến với họ nhiều hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, sau những trận thăng hoa vừa qua, Torres đã quay trở lại với hình ảnh cũ qua những pha xử lí lúng túng và những pha dứt điểm quá tệ, khiến Chelsea không thể có bàn thắng thứ hai. 

Nhưng Chelsea vẫn còn có nhiều ngôi sao khác và trận này là Lampard - tiền vệ đang trên đường rời Chelsea vì không được gia hạn hợp đồng mới (hợp đồng của Lampard sẽ hết hạn vào tháng 6-2013). 

Phút 72, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Everton, Mata lao vào thực hiện pha sút bồi từ cự li 10m. Dù thủ thành Howard đã xuất sắc ngã người cứu thua cho Everton nhưng Lampard đã có mặt đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho The Blues.

Tuy nhiên, trước khi Lampard ghi bàn thứ hai, Chelsea một lần nữa lại thót tim sau cú đánh đầu từ cự li của Jelavic (phút 69). Nhưng hôm nay là ngày may mắn của The Blues, và một lần nữa thần may mắn đã giúp họ tránh được bàn thua khi đưa cú đánh đầu của Jalevic trúng xà ngang.

Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Chelsea 4 tuần qua. Với ba điểm giành được ở trận này, Chelsea đã qua mặt Tottenham để trở lại vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với 38 điểm, hơn Tottenham 2 điểm và kém đội nhì bảng Man City 4 điểm.   

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên