TP.HCM
Phóng to |
CUA BA CÀNG
Bắt trẻ “vượt khó”
Hàng ngày, cả ngàn học sinh của trường tiểu học Bông Sao và Trường THCS Bông Sao A phải đi đường Bùi Minh Trực (P.5, Q.8) để đến trường. Thế nhưng việc đi lại là một cực hình đối với phụ huynh lẫn học sinh. Mỗi khi có mưa lớn, khu vực này trở thành biển nước, xe cộ bị chết máy đành dắt bộ bì bõm đến lớp, thật tội cho trẻ nhỏ. Tình cảnh khổ sở này diễn ra đã lâu, người dân nghe nói ngành giao thông có kế hoạch cải tạo lại con đường mà chẳng rõ bao giờ mới thực hiện.
PHẠM TRẦN
Trên cả tùy tiện
Vào cổng Bưu điện Bình Triệu (Q.Thủ Đức), khách được hướng dẫn nơi để xe máy. Sau khi giao dịch xong (có khi chỉ là bỏ một lá thư), lúc ra khách được nhân viên yêu cầu trả tiền giữ xe trong khi trước đó khách không hề được phát thẻ xe. Thêm điều lạ nữa là nơi đây cũng không hề có biển báo của điểm giữ xe. Cung cách làm ăn mập mờ khiến nhiều người bức xúc. Giả sử xe bị mất, nhân viên coi xe có quyền từ chối trách nhiệm vì trước đó họ đâu có phát thẻ xe. Chả hiểu cơ quan này có nắm rõ qui định về dịch vụ trông giữ xe hay không mà làm ăn tùy tiện quá.
LÊ SƠN
Hà Nội
Giỡn mặt Hà Bá
Bãi giữa sông Hồng (Nhật Tân, Tây Hồ) có mực nước khá sâu, đáy sông không bằng phẳng mà có nhiều hố nên rất nguy hiểm cho những người tắm không am hiểu địa hình. Năm nào ở đây cũng xảy ra vài vụ đuối nước nên chính quyền đã cho cắm biển cấm tắm. Tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên vẫn bất chấp cảnh báo, cứ kéo nhau ra đây tắm táp, chụp ảnh, nô đùa. Giỡn gì thì giỡn, chứ giỡn mặt Hà Bá e có ngày hối không kịp!
MINH NGUYỆT
Đọ cùng mặt trời
Dù đã 10 giờ trưa nhưng chả hiểu sao trên quốc lộ 6 (đoạn qua TT. Trúc Sơn, Chương Mỹ) vẫn thấy hàng trăm bóng đèn cao áp bên đường thi nhau chiếu sáng. Trong khi cả nước đang thực hiện chủ trương tiết kiệm tối đa trong mùa hè thì việc dùng điện thi sáng cùng mặt trời ở đây rất phản cảm. Hàng ngày cứ lãng phí điện để rồi hàng tối cứ kêu gọi tiết kiệm điện trên tivi thì quả là nực cười.
XUÂN NHUẬN
Thừa Thiên - Huế
Câu cá tại chỗ
TP Huế đang tích cực nạo vét sông Ngự Hà để khai thác tua du lịch bằng thuyền dạo quanh kinh thành Huế. Mặc dù từ năm 2010 các hộ dọc hai bờ sông đã được giải tỏa, nhưng đến nay khu vực này vẫn bị bỏ không. Người dân đã tận dụng những khoảng trống để bán đồ nhậu trên đường Triệu Quang Phục và Ngô Thế Lân, bất chấp xe cộ đông đúc. Vào buổi chiều người ăn uống đông nghịt, gây ồn ào mất trật tự. Điều phản cảm nhất là các bụng bia cứ thi nhau tấp vào ven đường rồi “câu cá” tại chỗ. Lâu lâu chính quyền có ra quân chấn chỉnh nhưng rồi đâu lại vào đấy.
ĐĂNG LỘC
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiền như bảo vệ
Khi đến bệnh viện Bà Rịa chăm sóc người thân, những người thăm nuôi rất lo ngại với nạn trộm cắp. Đặc biệt ở khoa sản, hiện tượng móc túi diễn ra liên tục, chỉ hớ hênh một chút là bị kẻ gian lột sạch. Chúng rình lúc người nhà bệnh nhân mệt mỏi ngủ thiếp, thiếu đề phòng là ra tay liền. Nếu bị phát hiện, chúng hung hăng dùng dao uy hiếp khiến nạn nhân không dám kêu la. Việc chăm sóc đã rất tốn kém, bị mất thêm tiền bạc tư trang khiến gia đình sản phụ lâm vào cảnh khó khăn. Không lẽ lực lượng bảo vệ chịu bó tay sao?
NGUYỄN CỦ CẢI
Long An
Chòi sinh tật
Đường Lò Muối (thị trấn Tầm Vu, Châu Thành) tuy ngắn nhưng tập trung nhiều quán nước, nhà nghỉ. Để thu hút khách, một số quán đã thiết kế ra những cái chòi cho khách nghỉ ngơi, thư giãn. Chòi nào càng dựng xa quán càng kín đáo và... ấm cúng. Từ ngày có chòi kiểu này, nhiều cặp đôi học sinh cấp 3, thậm chí có cả cấp 2 thích rủ nhau vào đó tâm sự. Sau khi họ dời quán thường để lại những chiếc “áo mưa” đã dùng rồi. Các bậc phụ huynh nên để mắt tới những kiểu chòi sinh tật này.
TẦN LANG
Nghệ An
Trà chanh chém vỉa hè
Cứ vào mùa hè là các quán trà chanh chém gió ở thành phố Vinh lại mọc lên như nấm. Các quán vỉa hè này chủ yếu nằm dọc các tuyến đường có nhiều người và phương tiện qua lại như: Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Quang Trung... Ở những nơi này chủ quán đặt bàn ghế lấn chiếm một phần hoặc toàn bộ vỉa hè. Thêm vào đó là xe của khách dựng ngổn ngang nên vỉa hè coi như bị mua đứt. Không chỉ người đi bộ phải vòng xuống lòng đường mà lắm khi lòng đường cũng bị lấn chiếm gây ra ách tắc giao thông cục bộ. Tình trạng trà chanh chém vỉa hè tồn tại đã lâu, song không thấy cơ quan chức năng xử lý dứt khoát.
GÀ RÙ
Lâm Đồng
Thác Cam... chịu!
Giờ đây du khách có dịp ghé thăm thác Cam Ly nổi tiếng (TP. Đà Lạt) thì phải hết sức khâm phục sự chịu đựng của nó trước sự tấn công của rác. Đây trở thành nơi tồn trữ chất thải đủ loại do con người vứt ra. Nào là túi ni-lông, vỏ chai, rau quả, xác động vật, bao bì, thuốc trừ sâu... Tất cả hòa chung với nguồn nước thải sinh hoạt đen ngòm để cùng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Do bị ô nhiễm trầm trọng, các du khách có đến cũng phải bịt mũi rồi nhanh chóng rút lui. Chẳng biết Cam Ly này phải cam chịu đến bao giờ?
Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận