25/03/2011 11:23 GMT+7

Làm vua thua làm lính!

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Ở môn bóng đá, các huấn luyện viên được ví von như những "ông vua không ngai" có quyền định đoạt số phận cầu thủ, có thể cho phép ai sẽ ra sân và ai phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Hoặc đội bóng sẽ phải thi đấu với chiến thuật nào, chơi tấn công hay phòng thủ... Ngoài ra các nhà cầm quân cũng có quyền tự quyết trong việc "chiêu hiền đãi sĩ".

TTO - Ở môn bóng đá, các huấn luyện viên được ví von như những "ông vua không ngai" có quyền định đoạt số phận cầu thủ, có thể cho phép ai sẽ ra sân và ai phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Hoặc đội bóng sẽ phải thi đấu với chiến thuật nào, chơi tấn công hay phòng thủ... Ngoài ra các nhà cầm quân cũng có quyền tự quyết trong việc "chiêu hiền đãi sĩ".

Còn các cầu thủ vốn là những "chàng lính ngự lâm" mà HLV sai đâu thì phải đánh đó, yêu cầu đá vị trí nào là phải chơi đúng như vậy không được cãi lời. Ngay cả các ngôi sao tài năng xuất chúng như Messi, Ronaldo, Gerrard, Lampard, Totti... cũng không ngoại lệ. Đôi khi họ có ý bất bình về các quyết định của HLV, nhưng cũng chẳng dám nói ra mà chỉ đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Vậy xem ra làm huấn luyện viên sướng như tiên rồi còn gì ? Nhưng thực tế trong thời bóng đá thị trường hiện nay "làm vua lại thua làm lính"! Nói như thế là hoàn toàn có cơ sở, bởi các HLV dù không phải vắt sức tập luyện hoặc thi đấu như các cầu thủ nhưng họ phải luôn suy nghĩ tìm những phương pháp mới giúp đội bóng thành công. Rồi ngoài việc điều binh khiển tướng, họ cũng phải biết quan tâm lắng nghe chia sẽ tâm tư, tình cảm của các cầu thủ. Do phải suy nghĩ quá nhiều nên hầu hết các HLV đều nhanh chóng bạc đầu chỉ sau vài năm theo nghề.  

Kế đến nghề HLV luôn rất bạc vì mỗi khi đội bóng có được chiến thắng hoặc gặt hái thành công, người được nhắc đến đầu tiên bao giờ cũng là các cầu thủ. Chứ mỗi khi thất bại, các nhà cầm quân luôn bị đem ra "bắn" trước nhất và mất việc như chơi. Có đôi khi  họ mới giúp đội bóng đoạt nhiều danh hiệu lớn mùa trước, nhưng ở mùa này lại bị đuổi việc chỉ sau vài trận thua.

Một trong những thí dụ điển hình là trường hợp của HLV Van Gaal  vừa giúp Bayern Munich đoạt cú đúp và lọt vào đến trận chung kết mùa trước, nhưng giờ chắc chắn phải ra đi vào cuối mùa. Rồi trước đây, "người đặc biệt" Jose Mourinho cũng từng giúp Chelsea chơi rất thành công nhưng sau đó cũng phải cuốn gói ra đi do để thua vài trận.

Tương tự là các trường hợp như: HLV Frank Rijkaard với Barcelona, Bernd Schuster với Real Madrid, Chris Hughton với Newcastle...Từ thực tế đó mà việc các HLV liên tục thay đổi chỗ làm đã trở thành "chuyện thường ngày", còn như trường hợp 25 năm gắn bó với Manchester United của HLV Alex Ferguson có thể xem như một ngoại lệ "vô tiền khoáng hậu" trong bóng đá.

Đặc biệt với công việc nặng như thế, vừa lao tâm vừa lao lực và lại rủi ro cao nhưng mức thù lao của các HLV lại thua xa các cầu thủ. Theo thống kê của tạp chí France Football (Pháp), tổng thu nhập của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi trong năm qua là 31 triệu euro, còn nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới Jose Mourinho chỉ nhận được 13,5 triệu euro. Rồi các HLV nức tiếng như: Guardiola, Ferguson, Fabio Capello...thu nhập lại chẳng bằng phân nửa các ngôi sao đã hết thời như: David Beckham, Thierry Henry.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên