30/01/2011 10:41 GMT+7

Làm việc và sống tốt hơn

NHÓM PV ghi
NHÓM PV ghi

TT - Những người làm nghề khác nhau đều có chung ước vọng đầu xuân: mạnh khỏe, tự tin, tích lũy kiến thức để làm việc và sống tốt hơn, hòa nhịp với đất nước phát triển.

u2StMxTD.jpgPhóng to
Ảnh: h.hg.

* Giáo viên HOÀNG ĐỨC HUY (Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM):

Đừng lãng phí sáng kiến của giáo viên

Bước sang năm mới, tôi mong các em học sinh sẽ hứng thú học tập hơn, học với niềm say mê, ham hiểu biết chứ không phải học chỉ để thi. Tôi cũng mong Nhà nước cần có một quy định hay quy chế nhằm khuyến khích các thầy cô giáo tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy.

Bên cạnh đó, cũng cần có biện pháp phổ biến, truyền bá những sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên cho toàn ngành GD-ĐT biết. Đó là cách tốt nhất để chúng tôi học hỏi lẫn nhau, cùng nhau rút kinh nghiệm để tiết dạy của mình hay hơn, hấp dẫn hơn, học sinh thích thú hơn. Chứ tôi thấy như hiện tại chúng ta đã để lãng phí một “kho báu” vô giá của ngành GD-ĐT: kho báu sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên. Năm nào chúng tôi cũng phải nghiên cứu và viết sáng kiến nhưng những sáng kiến ấy không biết đi về đâu.

Ngoài ra, còn một sự lãng phí nữa: đó là chúng ta chưa huy động và sử dụng hết năng lực, tâm huyết của những nhà giáo về hưu. Tôi không biết các ngành nghề khác như thế nào, nhưng riêng nghề giáo đến tuổi về hưu vẫn còn “sung” theo kiểu “gừng càng già càng cay”. Năm mới, tôi mong sẽ có một câu lạc bộ nhà giáo về hưu, câu lạc bộ này sẽ thường xuyên tổ chức những hoạt động như dạy ở các lớp tình thương, phổ cập, hỗ trợ giáo viên các trường về chuyên môn...

wSzqR5w0.jpgPhóng toẢnh: Q.L.* ĐINH THỊ THÁI HIỀN (bí thư Huyện đoàn Nhà Bè, TP.HCM):

Tìm phương thức mới để tập hợp thanh thiếu niên

Năm nay là Năm thanh niên nên việc phải làm là cùng anh em dành nhiều công sức, tâm huyết nghiên cứu, tìm ra các mô hình, giải pháp mới trong hoạt động phong trào, cũng như những tham mưu kịp thời cho Đảng bộ và chính quyền để có thể chăm lo tốt hơn cho các bạn trẻ.

Song song đó, sẽ phải đầu tư các phương thức mới để tập hợp thanh thiếu niên trong hoàn cảnh bạn trẻ chịu nhiều tác động và dễ dàng tiếp cận thông tin hiện nay. Trong đó, việc phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh niên gắn với đặc thù của một huyện ngoại thành đang phát triển theo hướng cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, công nghiệp, đô thị cảng như Nhà Bè là rất quan trọng.

Ở góc độ cá nhân, tôi tự đề ra mục tiêu phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ để không bị lạc hậu với các bạn thanh niên. Và mong ước gia đình mình luôn gắn kết yêu thương nhau bởi đó là nền tảng quan trọng, là điểm tựa bình yên, hạnh phúc cho tôi tự tin làm việc và sống tốt hơn.

12kv4VwI.jpgPhóng toẢnh tác giả cung cấp* Nhà văn trẻ TRƯƠNG AN QUỐC:

Sẽ viết du ký

Tôi là thủy thủ, hầu như quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển. Tôi rất vui vì năm nay được lên bờ đón tết chứ không ăn tết trên biển như mọi năm.

Vừa đặt chân lên bờ vào những ngày cuối năm này, thấy người xe đông quá cứ như bị ngợp, thế là tôi vào nhà sách. Tôi thích đọc sách. Lên bờ, tôi sẽ có điều kiện cập nhật tin tức, tìm kiếm chọn lựa được nhiều sách hay, bù lại lâu nay xém bị... mù chữ.

Thế là sắp hết một năm. Nhìn lại thấy năm rồi mình gặp may quá chừng dù chỉ ở trên đất liền có mấy ngày. Được giải Văn học tuổi 20, không những có sách in, tiền thưởng và nhuận bút mà còn được giao lưu với nhiều bạn bè, cây bút trẻ ở mọi miền đất nước, được đọc những cuốn sách vừa xuất bản của các bạn còn nóng hổi.

Năm mới Tân Mão tôi cầu mong cho tất cả cây bút tay cứng đá mềm, có nhiều tác phẩm mới. Tôi cũng mong độc giả ngày một đông hơn để đồng hành, cổ vũ cho những người viết chúng tôi thêm hưng phấn, lấy ngòi bút làm vũ khí chiến đấu chống cái xấu, cái ác.

Để đáp lại sự mong mỏi của bạn đọc, trong năm mới này tôi sẽ dành nhiều thời gian cho việc đi và viết. Cùng với đề tài về biển quen thuộc, tôi cũng sẽ viết về một đề tài khác để làm mới mình cũng như đem lại khẩu vị lạ cho bạn đọc.

Có lẽ trước hết tôi sẽ viết du ký về những đất nước, bến cảng, vùng đất mình đặt chân đến, những con người mình gặp được trong những năm vừa qua, vì để lâu quá tôi sợ rằng sẽ... quên mất.

VP140Uin.jpgPhóng toẢnh: Gia Tiến* Ca sĩ HÀ ANH TUẤN:

Ước đủ sức khỏe và tự tin

Mỗi buổi sáng, dù có làm gì tôi cũng không thể bỏ thói quen đọc báo (trong số đó có Tuổi Trẻ), cố gắng đọc và học để không bao giờ bị đẩy ra khỏi những suy nghĩ và ước mơ của tuổi trẻ Việt Nam.

Tôi đọc bài viết về những gương mặt trẻ bước vào hàng ngũ lãnh đạo của đất nước và mơ ước về những suy nghĩ, hành động mới từ những người trẻ đó cống hiến cho xã hội và nhân dân. Tôi đọc bài viết về những con số tăng trưởng mới kèm theo những dự án kinh tế khổng lồ của đất nước và mơ ước những gia đình công nhân, nông dân nghèo khó mà tôi được gặp trong những chuyến cứu trợ năm vừa rồi sẽ có công ăn việc làm, ấm no, hạnh phúc.

Tôi đọc bài viết về những tấm gương vượt khó trong thanh niên, sinh viên cùng với những suất học bổng kịp thời của những mạnh thường quân và mơ ước năm mới trang báo này sẽ tăng diện tích gấp đôi thường lệ...

Cuối cùng, tôi đọc bài viết về âm nhạc nghệ thuật và vội vàng mơ ước những tư duy mới trong việc làm và nghe, để người ta không nhắc đến nó chỉ để thấy vui bởi những hào nhoáng xa hoa bề ngoài. Nhưng trước hết, tôi mơ ước mình đủ sức khỏe, bản lĩnh và tự tin để theo đuổi, cống hiến cho tuổi trẻ của mình.

LHoTqwWs.jpgPhóng toẢnh: B.H.* Ông LÊ LONG SƠN (giám đốc Công ty TNHH Esuhai, TP.HCM):

Tiếp thu công nghệ cho tương lai

Trường Keizen chuyên về đào tạo Nhật ngữ, đào tạo nghề, kỹ năng mềm cho các ngành kỹ thuật, cơ khí, công nghệ thông tin, điện tử... trong năm qua đã đào tạo cho khoảng 1.000 học viên. Và một lượng rất lớn trong số đó đã được các doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng.

Tôi hi vọng các học viên do chúng tôi đào tạo sau khi làm việc tại Nhật Bản, ngoài vốn liếng dành dụm được cho cuộc sống hiện tại còn tiếp thu được công nghệ cho tương lai. Trên thực tế có không ít học viên của chúng tôi sau khi trở về đã mở doanh nghiệp cơ khí, có đơn vị còn trở thành nhà sản xuất và cung cấp những thiết bị cơ khí chính xác cho những nhà sản xuất tên tuổi trên thế giới.

Tìm việc sau khi từ các nước xuất khẩu lao động trở về là vấn đề không nhỏ đối với đại đa số người lao động. Bên cạnh những người đủ bản lĩnh và vốn liếng để mở cơ sở sản xuất riêng, chúng tôi mong rằng năm 2011 sẽ xúc tiến thành công việc kết nối với nhà sản xuất trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật tại VN, để giới thiệu việc làm cho người lao động từ Nhật trở về.

iwzV4UmJ.jpgPhóng toẢnh: Q.L.* Giảng viên TRẦN NAM TRUNG (Đại học Hồng Bàng):

Trau dồi ngoại ngữ

Tôi vừa chính thức trở thành một người thầy. Như bao bạn trẻ khác, tôi chờ đợi sẽ có nhiều chương trình, cơ hội dành cho bạn trẻ nâng cao kiến thức như chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của TP.HCM chẳng hạn.

Song song với việc giảng dạy, tôi còn đang học cao học để hoàn thiện hơn công việc của mình, cũng như trau dồi thêm ngoại ngữ để có thể tìm học bổng đi học nước ngoài. Đó cũng là một trong năm mục tiêu tôi đề ra cho mình trong năm nay: học cao học, công việc ổn định, sức khỏe tốt, ngoại ngữ tốt và tích lũy càng nhiều kiến thức càng tốt.

Mỗi người trẻ đều có nhiều năng lượng, nhiệt huyết và dồi dào sức trẻ. Tôi cho rằng nếu được tạo điều kiện, được tin tưởng và có môi trường tốt, người trẻ sẽ càng phát huy được khả năng và sự cống hiến của mình trong quá trình xây dựng đất nước. Vì vậy, hãy tin tưởng hơn nữa, hãy mạnh dạn giao việc để người trẻ thể hiện rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình.

doEbsW2p.jpgPhóng toẢnh: T.V.N.* ĐINH ANH HUÂN (thành viên HĐQT Công ty thegioididong.com - tổng giám đốc Công ty thegioidientu.com):

Doanh nghiệp bền chí thực hiện kế hoạch

Việc thay đổi tỉ giá USD/đồng nội tệ ảnh hưởng đến giá bán, giá mua của sản phẩm, từ đó ảnh hưởng đến sức bán và lợi nhuận, thậm chí lỗ cho các nhà phân phối và nhà bán lẻ.

Giá vàng ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng của khách hàng, làm suy yếu sức mua. Nếu chính sách điều hành kinh tế của Nhà nước trong năm 2011 giải quyết tốt được những khó khăn trên của nền kinh tế thì thegioididong.com sẽ rất thuận lợi và tự tin trong việc đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra.

Cá nhân tôi ước mong các doanh nghiệp trong nước vẫn sẽ bền chí để có thể thực hiện được hết các kế hoạch đã đặt ra. Từ đó sẽ mang lại sự sung túc, an lành, phấn khởi cho từng cá nhân trong tập thể của mình và xã hội sẽ có được sự phồn vinh, phát triển.

tXdU6YtP.jpgPhóng toẢnh: H.Hg.* Chị HỒ THỊ HẰNG (phụ huynh Trường mầm non 30-4, Q.1, TP.HCM):

Lương giáo viên mầm non phải cao hơn

Một năm cũ với nhiều biến cố, nhiều tai nạn xảy ra đối với trẻ em trong trường mầm non sắp qua đi. Bước sang năm mới, tôi mong sao sẽ không phải đọc, không phải xem những tin tức tương tự trên các phương tiện truyền thông đại chúng nữa.

Mong sao sẽ có nhiều học sinh lứa tuổi mầm non được đi học. Mong sao TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ không còn tồn tại những nhóm, lớp, trường mầm non tư thục kém chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn đối với trẻ. Để trường mầm non sẽ là môi trường an toàn tuyệt vời và lý tưởng đối với trẻ em.

Mặc dù không làm việc trong ngành giáo dục nhưng tôi vẫn mong sang năm mới các thầy cô giáo sẽ sống được bằng lương, nhất là giáo viên mầm non. Những lần đưa cu Win đi học, tôi biết công việc của các cô giáo mầm non cực nhọc lắm. Vậy mà đồng lương chỉ bằng 1/5 so với nhiều ngành nghề khác. Thật bất công! Đáng lẽ những người làm công tác giáo dục phải có mức lương cao nhất trong các ngành nghề, bởi họ làm công việc đặc biệt quan trọng: ươm mầm tài năng cho đất nước.

NHÓM PV ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên