Làm vỉa hè quá cao, dân phải khiêng xe ra vào nhà

MaiCong
MaiCong

TT - Nhiều người nhà ở đường Hoàng Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sĩ đến cầu Nguyễn Văn Trỗi (Q.3, TP.HCM) và đoạn gần nhà thi đấu Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận) phản ảnh đơn vị thi công lắp đặt đường bao vỉa hè quá cao (gần 50cm) khiến họ phải khiêng xe máy ra vào nhà.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng làm vỉa hè và mặt đường cao như vậy thì nhiều nhà dân sẽ bị ngập nặng...

DiGcUQQc.jpgPhóng to
Đơn vị thi công đổ đất cát bít hết lối đi vào nhà dân - Ảnh: Bảo Ân

Sáng 4-4, bà con ở khu vực trên báo tin đơn vị thi công đã đổ đầy đất cát khiến lối đi trước nhà dân bị bịt kín. Nhà dân bị các đường bao vỉa hè bằng bêtông cao 50cm vây kín, đơn vị thi công chỉ tháo vài đoạn bêtông để chừa lối đi rất nhỏ cho xe máy. Chị T., một người dân sinh sống gần hẻm 134 Hoàng Sa (P.7, Q.3), kể: “Sáng sớm mở cửa nhà ra tôi mới tá hỏa khi thấy đống đất cát to đùng đổ ngay trước nhà mình”.

Theo quan sát của chúng tôi, đơn vị thi công đang làm vỉa hè mới cao hơn vỉa hè cũ gần 50cm. Khi vỉa hè mới được làm xong, nhiều nhà dân trên tuyến đường này sẽ bị nằm sâu dưới đường. Nếu nhà nào nâng nền lên để tránh ngập thì khi ra vào nhà phải khom người, chứ không thể đi thẳng.

Ông Lê Hữu Sơn Tùng, chủ tịch UBND P.7, Q.3, cho biết địa phương đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ảnh của người dân về việc làm vỉa hè quá cao, nhưng đơn vị thi công cho rằng họ phải nâng cấp đường, vỉa hè theo cao độ chung mà TP đã quy định.

BẢO ÂN

Tìm được người thân của 3 đứa trẻ đi lạc

Ngày 4-4, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đã xác định được nhân thân của ba đứa trẻ đi lạc mà Tuổi Trẻ đưa tin ngày 29-3. Theo đó, Nguyễn Văn Hào (12 tuổi), Nguyễn Văn Hưởng (10 tuổi) là con của ông N.T.H. và Nguyễn Văn Vũ (3 tuổi) là con của ông N.T.P. ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Ông P. và ông H. là anh em cùng cha khác mẹ.

Bà Phan Thị Mĩnh, tổ trưởng tổ phụ nữ khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, cho biết hoàn cảnh gia đình của các em này rất đáng thương. Mẹ của Hào và Hưởng đi tù từ hai năm trước, còn mẹ của Vũ đã có chồng khác. Cả ba em đều chưa được học chữ, hằng ngày phải đi bán vé số dạo kiếm sống.

Tới đây, các em sẽ được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An để được Nhà nước chăm sóc, cho học chữ.

NGỌC HẬU

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất