Làm tròn trách nhiệm...

Q.Tuấn (TP.HCM)
Q.Tuấn (TP.HCM)

TT - Bà xã nói tôi không làm tròn “trách nhiệm đàn ông”, nhưng khi hỏi cụ thể cô ấy lại bảo “đàn ông tự biết”! Thưa bác sĩ, tôi phải làm thế nào với đánh đố này?

Nhiều ông cũng rơi vào cảnh “biết rồi còn hỏi” này với phụ nữ. Có ba giải thích: 1- Các cô ngại hoặc không biết diễn đạt yêu cầu của mình, 2- Cái các cô muốn mang tính tổng thể không cần chi tiết và 3- Chính đương sự cũng không biết mình... muốn gì!

Nhiều phụ nữ dù đều đều an hưởng nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó và mảnh ghép thất lạc này có thể là chút “lửa”, chút trân trọng của người chung gối...

Ở hai câu hỏi mở trên, nếu “thí sinh” sa đà vào chi tiết tất sẽ lạc đề. Cách hay nhất giúp các ông biết mình đúng hướng hay không là căn cứ phản hồi của giám khảo tại hiện trường. Với kiểu ra đề lập lờ trên, cái các cô cần là “chiến lược” chứ không phải “chiến thuật”.

Q.Tuấn (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất