26/05/2005 20:08 GMT+7

Làm thế nào để tìm thấy người "tri âm tri kỷ"

LÊ Ý VY (Theo Turnonyourinnerlight)
LÊ Ý VY (Theo Turnonyourinnerlight)

TTO - Tình yêu được ví như một cuộc phiêu lưu vừa hồi hộp vừa rộn ràng, một cảm xúc rung động xuyến xao và là động lực thúc đẩy trong cuộc sống.

XIymN9y8.jpgPhóng to

Đó là lí do tại sao thuật ngữ “falling in love” được dùng để biểu thị những mối quan hệ yêu đương một cách phổ biến.

Nó có ý nghĩa ngất ngây, say đắm, đôi khi là sự tổn thương, và không định hướng được mối quan hệ của mình sẽ đi đâu về đâu. Tuy nhiên, kèm theo đó, “thất tình” lại giống như một cơn sốt, một cái xiết chặt trong cổ họng, và một cơn nhức nhối không có âm thanh - đối lập hoàn toàn với niềm vui sướng và thoải mái. Bạn tự hỏi, người “tri âm tri kỉ” của mình ở nơi đâu?

Xin đừng nghĩ rằng “tri âm tri kỉ” là một người vô cùng đặc biệt. Có thể người ấy đang ở bên cạnh bạn, chỉ có điều bạn không nhận ra thôi. Khác với những người khác, người ấy đem lại cho bạn nhiều niềm vui và mối liên lạc mang cảm xúc tích cực để giúp bạn nhận ra mình là ai. Bạn sẽ thấy mình thật quan trọng trong mắt người ấy. Khi cả hai ở bên nhau, thế giới bỗng yên bình. Vì vậy, yêu là phải gắn liền với hạnh phúc và niềm hân hoan.

Thần ái tình có thể dắt bạn đi khắp nơi, từ đại dương mênh mông, những cánh đồng xanh tươi bạt ngàn, đến những vùng đất, sa mạc khô cằn, đầy gai góc. Và trong cuộc hành trình khắc nghiệt ấy, bạn sẽ gặp những người mà bạn tưởng rằng yêu quý mình thật sự nhưng thực chất lại đang thực hiện ý đồ một “bản hợp đồng” ngầm: ăn miếng trả miếng.

Nghĩa là: Em cho tôi cái này thì tôi sẽ cho em cái kia. Nếu tôi nói “không” hoặc bày tỏ những cảm xúc thành thật của mình, em có quyền phản ứng bằng cách giận dữ, bực tức hoặc tỏ ra lạnh lùng với tôi. Kết quả là, tôi không còn là mình nữa và đánh mất lòng tự trọng của mình trong mắt em. Tôi tìm kiếm một sự bằng lòng nơi em và giá trị của mình một cách khổ sở. Và khi em từ chối tình cảm của tôi, dường như mặt trời không còn chiếu sáng nữa. Con tim tôi thắt lại, bị bóp nghẹt đau điếng. Tôi đã không giữ được cá tính của mình!

Bạn nên biết rằng, tình yêu không phải là nguyên nhân làm cho bạn thất bại. Nó có một đôi cánh tự do và luôn luôn tìm thấy đường về. Dù cửa chính có bị khoá thế nào đi nữa, tình yêu vẫn tìm ra được một cửa sổ đang mở để vào nhà.

Sau đây là một vài gợi ý cho những ai muốn tìm người “tri âm tri kỉ” của mình:

- Khi ai đó không đón nhận tình cảm của bạn, bạn cảm thấy mình là một “nạn nhân” và không xứng đáng với người ta rồi nghĩ rằng sẽ không ai yêu mình. Tuy nhiên, nếu bạn biết yêu chính mình, bằng lòng với thực tại “mình là mình chứ không phải là ai khác”, rồi một ngày nào đó sẽ có người nhận ra “cái hay” của bạn. Bạn sẽ cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu. Cũng giống như việc chờ xe buýt. Khi bạn không còn thấy nóng ruột, bồn chồn nữa, xe buýt sẽ tới.

- Đừng điều khiển người ta bằng cách cố gắng gài “bẫy” với cái chiêu giả vờ, lấy cớ nhằm thoả mãn mục đích của mình trong tình yêu. Bởi vì mỗi lần bạn thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn có cảm thấy thanh thản không?

- Bộc lộ cảm xúc thực của mình. Nếu bạn không muốn làm một việc gì đó, đừng làm. Khi bạn quyết định không làm việc đó cho người ta, không có nghĩa là bạn không yêu người ta. Cũng tương tự, nếu người ta nói “không” với bạn, không hẳn là không có tình cảm với bạn.

- Dừng ngay việc bày tỏ hết lòng chân thật của mình, vì nó nói lên bạn đang cần sự bằng lòng, chấp thuận của người ta. Bạn không nhất thiết phải chứng minh bản thân mình là đúng.

- Khi bạn tặng người ta một món quà, hãy trao một cách tự nhiên, không đòi hỏi được đáp lại. Không có ý muốn tạo ra sự ràng buộc cho người ta. Chỉ vì một điều đơn giản là bạn cảm thấy hạnh phúc khi người ta nhận món quà đó.

LÊ Ý VY (Theo Turnonyourinnerlight)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên