20/07/2009 10:38 GMT+7

Lâm tặc đạp cửa trạm kiểm lâm cướp tang vật

Theo THANH HẢI - Lao Động
Theo THANH HẢI - Lao Động

Rừng đặc dụng nam Hải Vân, Đà Nẵng gần như đã bị phá trắng là chuyện không mới. Mới nhất, "nóng" nhất phải là chuyện hàng chục lâm tặc ngang nhiên vây nhà riêng, đe doạ lãnh đạo kiểm lâm, đạp tung cửa trụ sở kiểm lâm, xông vào cướp tang vật giữa ban ngày (19-7).

VrTalmMv.jpgPhóng to

Gỗ tang vật mà lâm tặc cướp hụt sáng 19-7

Rừng đặc dụng nam Hải Vân, Đà Nẵng gần như đã bị phá trắng là chuyện không mới. Mới nhất, "nóng" nhất phải là chuyện hàng chục lâm tặc ngang nhiên vây nhà riêng, đe doạ lãnh đạo kiểm lâm, đạp tung cửa trụ sở kiểm lâm, xông vào cướp tang vật giữa ban ngày (19-7).

Đó cũng là chuyện xảy ra lần đầu tại Đà Nẵng!

Ra mặt cướp tang vật

Tình trạng lâm tặc phá rừng nam Hải Vân, cưỡng chế tàu lửa Bắc - Nam để vận chuyển gỗ lậu thường xuyên diễn ra, nóng bỏng đã nhiều năm nay. Kiểm lâm của Ban quản lý rừng đặc dụng nam Hải Vân gần như bất lực, đến nỗi UBND TP.Đà Nẵng phải giải tán, giao về cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu quản lý. Tình hình lắng được thời gian ngắn, nay lại tái diễn, táo tợn hơn.

Phó Hạt trưởng Kiểm lâm quận Liên Chiểu - ông Phạm Văn Rộng - sáng 19-7 đã điện thoại cho báo chí nhờ can thiệp bởi bị đe dọa tính mạng. Ông Rộng cho biết, lúc 0g ngày 19-7, đội kiểm lâm lưu động phát hiện xe 43H-0443 chở đầy gỗ thông rừng trồng về TP. Khi kiểm lâm đề nghị dừng xe, kiểm tra thì chiếc xe này đột ngột chuyển hướng với tốc độ kinh hoàng. Đến khi kiểm lâm bắn chỉ thiên, tài xế xe 43H-0443 mới dừng lại. Chiếc xe tang vật gồm 7 súc gỗ thông Caribê (1,2m3) được đưa về tạm giữ tại trụ sở Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu.

Chừng 30 phút sau (1g30, 19-7), tài xế xe 43H-0443 cùng một toán người trên 6 xe máy đến trước cửa nhà Hạt phó Phạm Văn Rộng chửi rủa, đe dọa đòi trả xe... Ông Rộng kể: "Khoảng 30 phút sau, toán người này đã kéo thẳng lên trụ sở trạm kiểm lâm lưu động ở Hoà Hiệp Nam định cướp. Tuy nhiên, có nhiều người trực nên chúng bỏ về". Đến 8g30 sáng cùng ngày, nhóm người này đi xe máy đến, đập phá, đạp tung cổng trụ sở trạm với mục đích cướp xe tang vật.

Theo ông Rộng, toán người này đều trú ở phường Hoà Hiệp Bắc và Nam, kiểm lâm đều biết mặt. Ngay trong sáng 19-7, vụ việc đã được báo cho UBND quận Liên Chiểu. Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cũng đề nghị CA phối hợp, điều tra làm rõ vụ việc.

TDmhrx7f.jpgPhóng to
Gỗ tang vật mà lâm tặc cướp hụt sáng 19-7

Cần điều tra DN thu mua gỗ lậu

Để chặn đứng hiện tượng phá rừng, UBND TP.Đà Nẵng đã đóng cửa hàng loạt các xưởng cưa xẻ gỗ có dấu hiệu tiếp tay phá rừng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở, DN lén lút thu mua, đặt hàng cho người dân địa phương phá rừng trồng. Có DN còn trắng trợn phát tờ rơi thu mua gỗ thông, dù biết chắc 100% gỗ thông chỉ là rừng trồng, có chủ.

Ông Rộng cho biết, Hạt Kiểm lâm đã phát hiện hàng chục tờ rơi phát tán tại chân đèo Hải Vân với nội dung thu mua gỗ thông với số lượng lớn.

Theo nhận định của Hạt Kiểm lâm, Cty này đã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Bởi theo ông Rộng, chủ rừng là Hạt Kiểm lâm, vì sao DN này không liên hệ trực tiếp với hạt, lại rải tờ rơi xuống dân? Theo ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, quận đã chỉ đạo CA vào cuộc điều tra việc một công ty phát tờ rơi thu mua gỗ thông.

Theo THANH HẢI - Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên