Phóng to |
- Thì tại tui thấy chú em mày cũng đứng tuổi, rồi sợ người ta nói cha già con mọn chơi vơi thôi.
- Nếu mà lấy vợ là hết ăn uống gì luôn á.
- Là sao?...
- Tại vầy nè: dạo này không kiếm chác được như trước. Mấy ổng quần quá, không bao thư, không quà biếu tại nhà nên đâu dư dả, thay vào đó phải lấy thân mình ra nhận quà của các cô các chị. Tôi mà lấy vợ là đói meo râu luôn. Tới khi các cô các chị có việc nhờ rồi trả ơn mời tôi đi ăn, đi nghỉ ngơi thì làm sao mà đi được. Ông hiểu cho, làm sao tôi dám có vợ.
- À, ra là vậy. Ủa mà các chị em không sợ bị bắt hay sao mà dám hối lộ độc chiêu vậy.
- Trời ! Tui không bắt thì thôi, ai dám bắt.
Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận