Làm sao cho bớt nhạt?

H.THỌ - S.HUYÊN
H.THỌ - S.HUYÊN

TT - Dù đá theo thể thức loại trực tiếp đầy hấp dẫn nhưng vòng 2 Cúp quốc gia 2005 diễn ra trong hai ngày cuối tuần diễn ra trong sự tẻ nhạt...

Vòng 2 Cúp Quốc Gia 2005:

Fj9HK0n5.jpgPhóng to
Hòa Phát Hà Nội (áo trắng) trong trận thắng ACB Hà Nội 2-0. Đây là đội hiếm hoi dốc hết sức đá cúp Ảnh: Quang Minh
TT - Dù đá theo thể thức loại trực tiếp đầy hấp dẫn nhưng vòng 2 Cúp quốc gia 2005 diễn ra trong hai ngày cuối tuần diễn ra trong sự tẻ nhạt...

Ba đội TP.HCM thất bại

Bóng đá TP.HCM không còn một đại diện nào sau vòng 2 Cúp quốc gia mùa này. Đầu tiên Đá Mỹ Nghệ thúc thủ 0-3 trên sân Pleiku trước Hoàng Anh sau ba quả dứt điểm chuẩn xác của Minh Hải, Minh Thiện và Kiatisak. Kế đến Bưu điện thua chủ nhà Bình Dương 0-2 ngay từ hiệp một bằng hai bàn thắng của tiền đạo Philani.

Trên sân Thống Nhất, Đông Á Thép Pomina dẫn trước đương kim vô địch cúp quốc gia là Bình Định đến 2-0 khi trận đấu mới được 20 phút, vậy mà cuối cùng lại thua ngược 2-3! Rất đông khán giả đã nán lại khán đài A và B để phản ứng lối bắt bóng thờ ơ và đầy nghi vấn của Thế Anh.Sau vòng 2, ngoại trừ đội hạng nhất Khánh Hòa (thắng Thể Công 2-1), còn lại bảy đội giành quyền vào tứ kết đều là các CLB chuyên nghiệp. Gạch Đồng Tâm dù chật vật nhưng cũng đã vượt qua Cần Thơ ngay trên sân khách bằng thi sút luân lưu (hòa 0-0 ở hai hiệp chính).

Pjico SLNA vượt qua Thanh Hóa 1-0. Trên sân Hà Nội, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thành phố đã khép lại bằng chiến thắng 2-0 (Huỳnh Điệp và Correira ghi bàn) cho Hòa Phát trước ACB Hà Nội, và cuối cùng chủ nhà Hải Phòng thắng nhẹ nhàng Nam Định 1-0.

Không thể hay hơn!

Cúp quốc gia được tài trợ bởi một doanh nghiệp trong nước là Công ty dầu nhớt Vilube. Sau hai vòng đấu, một số thành viên của công ty này than thở: "Khán đài vắng quá"! Nỗi buồn này cũng được ông Dương Nghiệp Khôi - trưởng ban tổ chức giải - chia sẻ: "Mấy hôm nay tôi cũng suy nghĩ rất lung về chuyện làm thế nào để Cúp quốc gia hấp dẫn hơn nhưng quả thật là vẫn chưa tìm được lối thoát".Có nhiều nguyên nhân khiến Cúp quốc gia thiếu hấp dẫn, đó là giải không có vấn đề lên xuống hạng; tiền thưởng chưa thật cao; vinh dự lớn nhất cho đội vô địch là được quyền dự Champions League châu Á, nhưng điều này ở VN thường là "họa" chứ không phải "may" khi đi đá giải này chỉ tốn tiền mà không thu được gì do quá xa tầm với!Chúng tôi cũng đã thử đề xuất với ông Khôi là nên để cúp diễn ra vào cuối mùa bóng nhằm để các đội không lâm vào cảnh phải tính toán, dồn sức cho đấu trường chính là hạng nhất và V-League để rồi lơ là Cúp quốc gia.

Ông Khôi cho biết: "Chuyện này cũng đã từng làm, nhưng ở VN thì lại nảy sinh ra chuyện sau khi kết thúc đấu trường chính là hạng nhất và V-League, các đội lập tức chùng hẳn xuống và tiếp tục xem nhẹ Cúp quốc gia. Tôi đã theo dõi nhiều giải ở các nước khác nhau và chỉ thấy duy nhất ở Anh là giải vô địch cùng Cúp (FA) đều lôi cuốn được khán giả. Còn lại những Đức, Ý, Tây Ban Nha giải cúp của họ cũng đều lâm vào cảnh chợ chiều trên khán đài. Theo tôi, thành công của giải cúp ở Anh là ở khâu tổ chức. Họ đã biến sân vận động thành một khu vui chơi giải trí đa dạng chứ không phải chỉ đến để xem bóng đá. Điều đó đã giúp khán đài luôn đầy ắp khán giả. Và một khi khán đài sôi động thì các đội bóng khó mà cưỡng lại được".Chia sẻ với ý kiến ông Khôi, ông Nguyễn Văn Vinh - giám đốc kỹ thuật đội HAGL - cho biết: "Quả thật là rất khó để Cúp quốc gia hấp dẫn trong tình hình hiện nay. Đơn giản bởi tính chất của Cúp quốc gia thiếu sự hấp dẫn cho các đội, cho cầu thủ. Thật khó đòi hỏi các đội, các cầu thủ phải vào cuộc tưng bừng ở một giải mà không có gì để thu hút họ cả. Tôi thấy ngay các nước cúp quốc gia luôn là giải thiếu hấp dẫn".

H.THỌ - S.HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất