22/10/2013 08:00 GMT+7

Làm quan bóng đá sướng thật

CHỌT
CHỌT

TTC - Nhiều bạn bè hỏi Chọt rằng: Nếu có phép mầu quay ngược lại thời gian, thì có chọn lại nghề không? Chọt trả lời thế này: Nếu chọn vì trái tim thì không, vì tui vẫn chọn cái nghề viết báo; nhưng nếu chọn vì lợi, vì nhàn thì sẽ kiếm một chân làm quan chức bóng đá!

Ai nấy đều nhao nhao bảo: Hay ho gì cái nghề ấy, tối ngày bị thiên hạ mắng mỏ!

Vâng, đúng là có bị mắng mỏ nhiều thật, nhưng thiên hạ mắng riết cũng mỏi miệng, mình cứ ráng bịt tai một lúc là xong. Rồi bù lại được đi đây đi đó, tiền bạc tuy không quá nhiều song cũng khá là rủng rỉnh, và sướng nhất là cứ “ngậm miệng ăn tiền”. Nếu mọi người không tin, xin dẫn chứng hai câu chuyện sau:

1- Có một ông, học đại học thể thao ra, chuyên ngành đá bóng đàng hoàng. Có điều đá mồm là chính (nghĩa là nói lý thuyết suông)! Thế nhưng nhờ lý lịch đẹp, ông cũng lò mò lên được ghế này ghế kia, tuy chẳng là thượng đẳng thần, song cũng vào hàng hét ra lửa trong làng bóng. Một ngày đẹp trời nọ, nhờ cái ghế trong làng bóng nước nhà, ông lọt vào được ghế quan chức bóng đá khu vực. Từ đó, ông hay được đi quốc tế tham gia vào công tác điều hành các giải đá bóng. Mới đây, tại một giải bóng đá trẻ mà người dân hâm mộ thể thao vua cả nước đều khoái mấy chú nhỏ của ta đá rất hay, ở trận đấu cuối cùng để tranh cúp, ai cũng tức mình khi ông vua sân cỏ làm ngơ cho các chú chủ nhà thử nghiệm môn Kungfu vào bóng đá! Khỏi phải nói là mấy chú nhỏ nhà mình bầm dập ra sao, khi đứa thì gãy sống mũi, đứa gãy tay, còn đi cà nhắc thì nhiều vô thiên lủng.

Mãi sau trận đấu bầm dập đó, thiên hạ mới giật mình nhớ rằng mình có một ông quan nắm quyền sinh sát mấy ông vua sân cỏ tại giải này, sao lại để xảy ra cái chuyện phi thể thao như thế? Tưởng rằng “cài cắm” ông vào đấy, ngoài chuyện góp sức để phát triển bóng đá khu vực cho tỏ rõ vị thế mới của nước nhà, thì cũng cần để mắt bảo vệ mấy chú nhỏ đá bóng một chút chứ. Người mình hào sảng lắm, thượng võ lắm, chẳng cần ông phải mafia để làm lợi cho gà nhà, mà chỉ cần ông bảo vệ sự trong sáng của bóng đá và không để các chú nhóc bị ép uổng. Nhưng hỡi ôi, ông im như thóc, để mặc cho thiên hạ ép uổng đồng hương lên bờ xuống ruộng, “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi” (nghe đâu tiền bồi dưỡng khi đi làm sếp điều hành các giải đấu quốc tế cũng kha khá!?).

2- Lại nói chuyện một ông khác, cũng có sự khởi nghiệp như ông trên, nghĩa là chỉ giỏi nói chứ không hề giỏi đá bóng, và rồi cũng nhờ anh của ông hay nên mới lọ mọ chui vào hàng ngũ quản lý bóng đá nước nhà. Đời cái ông này thì lận đận hơn, nhiều lần bị đánh bật ra khỏi ghế bởi những phát biểu vô cảm. Nhưng dù sao cũng đáng khen ông ở chỗ là ý chí rất kiên cường, đó là dù bị đánh bật ra nhiều lần song không hề nản chí mà bỏ cuộc; luôn luôn xông trở lại bám chặt lấy ghế!

Mới đây, chẳng hiểu làm sao ông lại làm sếp dẫn đoàn cầu thủ trẻ đi dự giải quốc tế. Làm cái chuyện này thì sướng lắm, vì chỉ có tung tẩy đi chơi, xem đá bóng và nhiệm vụ quan trọng nhất là đi họp trước trận đấu. Thường thì các cuộc họp ấy chẳng có gì quan trọng, chỉ là thông báo đội mình hôm nay mặc áo màu gì, quần màu gì. Cái nhiệm vụ lớn nhất của việc làm sếp một đội bóng đá khi đi họp trước trận đấu là xem thử ban tổ chức bố trí trọng tài ra sao. Với những vị sếp có trách nhiệm, người ta kỹ lắm. Ví như Ban tổ chức bố trí trọng tài mang quốc tịch nước A, nhưng nước này có đội bóng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng bởi kết quả trận đấu của đội mình thì một vị sếp có trách nhiệm ắt phải lên tiếng phản đối ngay. Còn chuyện Ban tổ chức bố trí trọng tài chung quốc tịch với đối thủ trực tiếp của mình trong trận đấu thì đó là chuyện chưa hề thấy, vậy mà đã thấy. Vậy mà nó đã xảy ra, đó là vị trọng tài Trung Quốc lại điều khiển trận Hong Kong (Trung Quốc) đá với quân ta!? Phải chăng ông không biết Hong Kong đã thuộc về Trung Quốc từ lâu? Chẳng biết cái ông trọng tài Wang Di (và thêm cả trợ lý trọng tài Han Wei cũng là người Trung Quốc) có cố tình ép hay không, nhưng chỉ thấy các cầu thủ Hong Kong, Trung Quốc đá rất láo nhưng không bị phạt, còn quân ta thì chấn thương tưng bừng! Vậy mà sếp của đoàn ta vẫn cứ im như thóc!?

Đấy, với chỉ hai chuyện ấy thôi, có đủ thấy làm quan bóng đá sướng chưa?

1q8bMr9B.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên