- Tính gì mà tính, cả thế giới cùng căng thẳng chứ riêng gì nước mình.
- Thì ai chẳng biết thế. Nhưng bố thằng cu cứ nghĩ xem, nào chỉ có xăng với điện, hai thứ này sẽ kéo theo hằm bà lằng mấy thứ khác cùng tăng cho mà xem.
- Nhưng mẹ nó bảo tui phải làm gì bây giờ? Mình cũng làm việc hết sức rồi đấy chứ, có lười biếng gì đâu?
- Kiểu này là phải thực hiện nghiêm chuyện thắt lưng buộc bụng thôi.
- Tui nhất trí với bà, nhưng cố gắng đừng ảnh hưởng nhiều đến mấy đứa nhỏ. Mình là người lớn, phải làm gương trước.
- Đúng, mình là người lớn phải làm gương trước. Tui xung phong dẹp chuyện làm đẹp như gội đầu, làm móng. Còn ông?
- Đương nhiên, tui lớn nhất thì phải làm gương quyết liệt nhất, nếu chỉ hô hào suông mấy đứa nhỏ thì coi sao đặng. Ngay từ hôm nay tui chấm dứt chuyện lai rai buổi chiều, chấm dứt thuốc lá. Được chưa?
- Hoan hô ông. Người lớn là phải như thế chứ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận