* Câu 1: Gặt hái được thành công như ngày hôm nay là điều đáng mừng hay đáng lo cho anh?
- Anh mừng chứ, nhưng sau đó là lo lắm. Mừng thì nhanh hết chứ lo thì lo hoài à. Lo làm sao để giữ được phong độ, giữ được sự tin tưởng của các đạo diễn, và đặc biệt là giữ được tình cảm yêu mến của khán giả.
* Câu 2: Trong cuộc sống hối hả và bộn bề lo toan, nơi bình yên nhất khi anh lui về sau ánh đèn là nơi nào? Có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi với nghề không?
- Hiện tại nơi mà anh lui về chính là... căn nhà mướn. Thật ra thì anh cũng đã gom tiền mua nhà rồi nhưng ở xa quá nên đành cho người ta mướn, mình lấy tiền để đi mướn lại căn nhà nhỏ hơn, cũng lời được... mấy trăm ngàn để bù điện nước. Cũng có lúc anh thấy hơi mệt với nghề, ví dụ như khi công việc không như ý là mệt nhất. Còn có lúc người ta thấy mình diễn mệt nhưng thật ra là mình rất khỏe vì khán giả hưởng ứng.
2/ TRẦN THỊ HẢI (lớp liên thông đại học báo chí khóa 5 Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình 1, Phủ Lý, Hà Nam, tranhaikbc@gmail.com)
* Câu 1: Có ai đó đã từng nói cuộc đời là một sân khấu và mỗi chúng ta chính là diễn viên. Anh thấy diễn trên sân khấu có gì giống và khác “diễn” trong cuộc sống không? Cái diễn nào khó hơn?
- Thật ra lúc nào chúng ta cũng phải diễn hết. Ra đường là phải mang mặt nạ vào rồi. Tuy nhiên vai diễn cuộc đời tất nhiên sẽ có chiều sâu hơn vai diễn trên sân khấu. Ai cũng cần phải diễn tốt vai trò của mình trong cuộc sống, nếu không thì sẽ mệt lắm.
* Câu 2: Nhan sắc là một lợi thế của nghệ sĩ trong giới showbiz. Nhưng với “nhan sắc có hạn” của mình anh trở nên nổi tiếng. Vậy bí quyết thành công của anh là gì?
- Anh xấu từ hồi đi học trường sân khấu rồi, nhưng thầy Công Ninh có lần nói với anh là: “Thái Hòa biết lợi dụng cái xấu của mình để làm ưu điểm”. Anh thất thế khi gặp mấy vai mà đạo diễn đòi hỏi diễn viên đẹp trai. Nhưng nếu gặp phải những vai đòi hỏi diễn viên xấu thì mấy thằng đẹp trai sẽ thất thế trước anh, hehehe.
3/ DƯƠNG THANH HỮU (Trường ĐH Hutech TP.HCM - cơ sở Ung Văn Khiêm, 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
* Câu 1: Anh có tự tin diễn tiếp một vai diễn đồng tính nữa nếu được mời?
- Anh sẽ tự tin đóng tiếp một vai đồng tính nữa nhưng với điều kiện là vai đó phải có màu sắc khác với vai Hội của Để Mai tính. Số phận nhân vật khác, vai trò trong phim cũng phải khác...
* Câu 2: Em thấy anh đã rất thành công trong con đường nghệ thuật. Vậy trong cuộc sống hay công việc của mình, anh thấy chưa hài lòng với điều gì?
- Thật ra ngay cả con đường nghệ thuật mà anh đang đi cũng chưa thật sự là thành công lắm đâu, dù anh cũng có được một số vai diễn được khán giả thương. Anh chỉ mới thấy chấp nhận được thôi chứ chưa hài lòng. Còn trong cuộc sống, không ai có thể hài lòng hết tất cả mọi thứ, lúc thế này lúc thế khác.
* Câu 3: Em bị cuốn hút bởi những vở hài anh diễn, rồi lại đến phim Để Mai tính, và bây giờ là Long Ruồi. Em chưa được gặp anh trực tiếp, nhưng khi xem anh diễn, em cảm nhận anh rất thân thiện. Nụ cười của khán giả nói chung và em nói riêng có làm anh cảm thấy hạnh phúc không?
- Tiếng cười của khán giả luôn làm anh bị... “nghiện”, đó cũng chính là động lực giúp anh diễn không biết mệt, thấy vui khi màn nhung khép lại và giữ lửa với nghề. Còn ngoài đời thì anh thân thiện tùy đối tượng à. Trên mặt anh có mấy cái sẹo nè, là kết quả của vài lần đánh lộn đó. Nói chung là anh cũng có lúc “thân” nhưng không... “thiện” lắm! Haha...
4/ NGUYỄN VÂN OANH (số nhà 482, tổ 12, ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lacongaithattuyet_hello@yahoo.com.vn)
* Anh có dự định thử sức thêm một lĩnh vực mới ngoài kịch nói và điện ảnh để khẳng định thêm năng lực của mình?
- Ngoài kịch nói và điện ảnh thì có người bảo anh thử ca hát hay làm người mẫu. Nhưng ca hát thì chắc bít cửa rồi, vì hồi đi học trường sân khấu anh có thi thanh nhạc một lần, sau đó mấy học kỳ sau bị cô giáo... cấm thi luôn. Còn nghề người mẫu chắc anh phải đợi nhà thiết kế nào sáng tạo ra mấy bộ đồ dành cho thằng gù nhà thờ thì mới đến lượt anh!
5/ VÕ THỊ NHƯ TRANG (tổ 10, thôn Quảng Lăng 2, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vothinhutrang@gmail.com)
* Đằng sau chiếc ống kính chứa đầy những nụ cười vô tư mà hồn hậu là một Thái Hòa ít nói và có chút cộc cằn. Hai hình ảnh hầu như trái ngược nhau nhưng xuất phát từ một con người. Vì sao vậy? Đó là nỗi băn khoăn không chỉ của riêng con mà còn của rất nhiều người khác. Phải chăng chú đang tạo cho mình một vỏ bọc ngăn không cho ai đến gần, hay đơn thuần chú vốn là người nghiêm khắc với chính bản thân?
- Nhiều khán giả nghĩ chú vui tính, hoạt náo như các nhân vật của mình đóng, nhưng thật ra ngoài đời chú là người ít nói và nhút nhát, đôi khi hơi khó gần nữa. Tuy nhiên với những ai mà chú quen rồi, thương rồi, thì thoải mái lắm.
6/ NGUYỄN THANH PHƯƠNG (35A Lê Thị Phỉ, P.1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, nguyenthanhphuong.0092@gmail.com)
* Câu 1: Sau Để Mai tính, mọi người cứ gọi anh là “chị Hội”, anh có cảm thấy chạnh lòng không ạ?
- Không chạnh lòng đâu, anh còn thấy thích nữa ấy chứ. Vì đó chính là cái còn đọng lại sau một bộ phim. Quá trình đóng phim cực khổ, nhiều vui buồn, đến lúc phim công chiếu rồi khi hết chiếu là coi như xong, tất cả kết thúc. Cho nên những gì còn đọng lại khiến cho khán giả nhớ và nhắc đến, chính là thành công của bộ phim đó.
* Câu 2: Trong ngành giải trí, thường những “mỹ nam”, “mỹ nữ” sẽ được rất nhiều đạo diễn để mắt đến. Thế nên, hiện tại rất nhiều ca sĩ, người mẫu lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7 này! Em thấy anh không phải là một mỹ nam, nhưng diễn xuất của anh ngày càng được khẳng định, liên tục có những vai diễn quá tuyệt vời! Anh cảm thấy đó là sự may mắn hay do sự cố gắng không ngừng? Có bao giờ anh ngủ quên trên chiến thắng không?
- Cảm ơn em đã ưu ái gọi những vai diễn của anh là tuyệt vời. Anh nghĩ mình có cố gắng và cũng có may mắn nữa. May mắn đầu tiên là anh đã có cơ hội gặp được một êkip giỏi, đạo diễn giỏi, bà bầu giỏi. Và để làm việc được với những người đó, anh đã phải cố gắng rất nhiều để xây dựng niềm tin. Còn việc ngủ quên trên chiến thắng thì chắc không dám đâu, có “thức “cũng chưa chắc làm được những vai hay nữa chứ đừng nói là “ngủ”!
* Câu 3: Sao lâu rồi em không thấy anh đóng phim truyền hình vậy anh?
- Anh cũng nhận được rất nhiều lời mời đóng phim truyền hình, nhưng anh không dám nhận vì bây giờ chất lượng các phim truyền hình thấp quá, kịch bản dở, đạo diễn làm cho qua loa, chủ yếu phát sóng để lấy quảng cáo, lấp sóng... Tuy nhiên sắp tới anh sẽ tham gia một bộ phim truyền hình có cái tên rất “bí hiểm”: Làn môi trong mưa của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh.
* Câu 4: Triết lý sống của anh trong cuộc sống cũng như trong nghiệp diễn là gì? Nếu gặp phải những khó khăn hay khi vấp ngã, triết lý ấy có giữ vững anh không?
- Triết lý sống của anh là làm gì thì cũng phải làm hết sức mình. Như vậy kết quả có thế nào thì mình cũng sẽ không hối tiếc vì đã làm hết sức rồi. Hiện tại anh vẫn đang cảm thấy rất ổn với triết lý đó.
* Xin cảm ơn bạn đọc Áo Trắng đã quan tâm, quý mến.
Nghệ sĩ Thái Hòa đang trong giai đoạn chạy nước rút để chuẩn bị vào một vai diễn điện ảnh mới, cũng là bộ phim thứ ba anh hợp tác với đạo diễn Charlie Nguyễn. Anh tâm sự mình không còn chút thời gian để thở. Bởi vậy khi nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc Áo Trắng gửi đến, Thái Hòa đã tranh thủ trả lời ngay trong phòng hóa trang của Sân khấu Phú Nhuận, trước giờ diễn vở kịch Quả tim máu. Anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi vừa “oánh” phấn vừa trả lời người hâm mộ nè!”. |
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận