- Ông đang mơ hả?
- Đâu có, một quan chức ngành giao thông ở thành phố nói rõ ràng! Ổng nói trong năm mới 2011 này, giao thông thành phố sẽ có nhiều điểm sáng...
- Bà con mình chỉ cần điểm thông suốt chớ điểm sáng làm gì?
- Ý ổng là sẽ có sự lạc quan, ví như các công trình giao thông ở các cửa ngõ hoàn thành, xe cộ sẽ bon bon mà không sợ nhích nhích từng chút trong tình trạng không còn đường nhúc nhích như lâu nay!
- Nghe thiệt là mừng! Nhưng... có thiệt hông đó?
- Người có trọng trách nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, phải biết tin tưởng nhau chớ!
- Thiệt tình đâu phải tui nghi ngờ nhưng bà con mình bị hứa hoài nên đâm ngại. Hồi xưa mới xuất hiện vài ba vũng nước ngập, cũng mấy ông ngành này trợn mắt hứa sẽ hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Vậy rồi các vũng ngập cứ ngày càng tuầy huầy! Rồi mới đây các “hố tử thần”, rõ ràng do đào đường làm cống sanh ra nhưng mấy ổng cứ bần thần “sao kỳ vậy ta, ở đâu ra vậy ta?”. Bớt ùn tắc thì ai mà hổng mê, nhưng em chỉ xin một điều...
- Chỉ một thôi à?
- Một thôi: làm được thì hẵng nói!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận