- Chủ nhật nào lại chẳng giống chủ nhật nào, sao lại phải phân biệt chi li thế?
- Ông làm con mà chẳng để ý gì cả. Ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm là Ngày của mẹ đấy.
- Ái chà, ông bạn bảo thủ của tôi vốn thường ngày không ưa Valentine, mắng mỏ bọn nhóc vui chơi lễ hội ma quỷ Halloween..., sao nay lại hưởng ứng Ngày của mẹ vốn xuất xứ từ nước ngoài?
- Ừ, tui vậy đấy. Ngày nào của Tây tui không ưa, chứ Ngày của mẹ thì tui hoan nghênh. Với tui thì một năm 365 ngày đều là Ngày của mẹ cả.
- Ôi, ông nói rất hay. Nhưng sao tui thấy bà cụ thường xuyên buồn phiền ông vì chuyện nhậu nhẹt, nhưng ông cũng không giảm?
- Hừm...
- Tui cũng thấy con ông hay nói hỗn với bà nội của chúng, tức là mẹ của ông, sao chẳng thấy ông la rầy?
- Hừm...
- Rồi tui cũng từng nghe vợ chồng ông cằn nhằn, làm khổ bà cụ về chuyện chia đất đai hương hỏa không đều cho các con...
- Hừm...
- Ông ơi, nói hay thì dễ lắm. Nhưng làm hay y như nói thì mới khó. Giá như ngày nào ông cũng chăm sóc cụ, không nhậu nhẹt làm cụ lo lắng, biết răn dạy con phải kính yêu bà nội, sống thuận hòa với anh em thì khi ấy mới đúng một năm 365 ngày đều là Ngày của mẹ. Có làm được thì hẵng nói nghe ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận