29/01/2011 19:15 GMT+7

Làm đẹp, quên rét để chơi tết

TIẾN THÀNH - HƯƠNG THỦY
TIẾN THÀNH - HƯƠNG THỦY

TTO - “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Cả năm mới có ngày tết được nghỉ và rong chơi. Có lẽ bởi thế bất chấp cái rét cắt da cắt thịt giữa thủ đô, từ đàn ông đến đàn bà, người già đến người trẻ… Hà Nội hình như đều tranh thủ đi làm đẹp để đón tết.

QgjWHRa8.jpgPhóng to
Giáp tết, những hàng làm tóc, gội đầu bình dân trở nên hút khách. Trong ảnh là một cửa hàng làm tóc khu chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) lúc cao điểm có tới 6-7 khách nên phải làm tóc ngoài trời - Ảnh: Tiến Thành

Quan niệm “tết là phải đẹp” có lẽ chẳng còn xa lạ. Mỗi độ xuân sang, từ người già đến trẻ nhỏ, đàn ông và phụ nữ, dù là người thành phố hay nông thôn… ai cũng muốn được khoác lên mình tấm áo đẹp và mới nhất.

Không chỉ đơn thuần là sự chưng diện ngày tết, việc sắm sửa quần áo, chăm sóc đầu tóc còn mang ý nghĩa tinh thần lớn hơn. Đó là mong muốn có được sự tươi mới, đẹp đẽ, hoàn chỉnh nhất để bắt đầu một năm mới may mắn và thành công.

Chẳng khó để nhận ra không khí mua sắm làm đẹp náo nhiệt trên nhiều con phố ở thủ đô những ngày cận tết như Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, phố Quán Thánh, Bà Triệu, Trần Nhân Tông…

Vào những giờ cao điểm như tầm trưa đến 17g chiều, nhiều hàng quần áo trên phố Hàng Đào trong tình trạng quá tải, khách đứng xếp hàng tràn ra cả vỉa hè. Tay ai cũng thoăn thoắt lật giở từng chiếc quần chiếc áo, vội vàng ướm thử, ngắm nghía rồi trả giá. Gần tết, phố chật người đông, việc mua bán mặc cả diễn ra nhanh gọn hơn nhiều ngày thường.

Đầu tóc luôn là điều được quan tâm. Không chỉ chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp, mà ngay cả cánh đàn ông hay những người quanh năm lao động vất vả, năm mới đến cũng muốn có mái tóc mới, sáng sủa ăn tết. “Bình thường mình cũng giản dị thôi vì đầu tắt mặt tối làm ăn, không có thời gian nghĩ đến chuyện làm đẹp, nhưng tết đến cũng muốn có một diện mạo mới, coi như tự tạo cho mình một tâm trạng phấn khởi hơn” - bác Hòe, người làm tóc trên phố Hàng Khoai - tâm sự.

Dịch vụ làm móng (chân, tay) cũng được ưa chuộng trong những ngày cận tết. Đây là nhu cầu đặc biệt của các chị em phụ nữ sành điệu. Giá cả dịch vụ này dao động 30.000 - 60.000 đồng/bộ. Chỉ đơn thuần là cắt, nhuộm màu cho móng tay, móng chân… với những thay đổi nho nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn cho bản thân mỗi người trước thềm năm mới.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận không khí làm đẹp của người Hà Nội những ngày cận tết:

OghoeDjx.jpgPhóng to
Thời tiết có rét nhưng nhiều chị em vẫn cắt tóc để có kiểu đầu mới đi chơi tết - Ảnh: Tiến Thành
PmvCYg5B.jpgPhóng to
Chẳng riêng gì phái nữ, cánh mày râu những ngày này cũng tân trang đầu tóc cho gọn gàng đón tết - Ảnh: Tiến Thành
sWmDMq1g.jpgPhóng to
Chọn áo để diện dịp tết trên phố Hàng Đào - Ảnh: Tiến Thành
kA3TPt8J.jpgPhóng to
Giáp tết, dịch vụ làm móng tay, móng chân đắt khách - Ảnh: Tiến Thành
f3z9NR0K.jpgPhóng to
Có nhiều hình thức để khách lựa chọn như cắt, nhuộm hay giũa móng tay - Ảnh: Tiến Thành
TIẾN THÀNH - HƯƠNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên