Làm dân quê đâu dễ ăn!

MI TY
MI TY

TTC - Phim truyền hình 30 tập Vườn yêu được quay ở vùng chợ Cái Tàu Hạ, Sa đéc (Đồng Tháp). Bối cảnh chính là vườn cam; đoàn đã thuê cùng lúc đến 4-5 vườn cam, người dân không chỉ tạo điều kiện cho đoàn quay, mà còn tham gia và cho ăn cam mệt nghỉ!

Tuy nhiên, mọi người phải chiến đấu với muỗi lúc đêm về, và thường xuyên bị đạp miểng chai, bị gai cam đâm...

ceL0bzXf.jpgPhóng to

Quốc Trường vô vai Trường “khó ưa” vì ích kỷ và khinh người. Nhờ xuất thân là trai quê nên Trường dễ nhập vai nhưng anh phải bấm bụng lội sình khi nhân vật Trường muốn hòa vào cuộc sống của bầy trẻ ở quê, dạy võ và đùa vui với chúng. Nước dưới vũng, sông có mùi hôi rất khó chịu, mỗi lần “tắm” vũng, Quốc Trường khử mấy cục xà bông thơm mà vẫn không dứt được mùi “hương”.

Trong khi đó, Thành Đạt thoát khỏi lốt công tử hoặc giang hồ như những phim trước, để trở thành một anh công an xã cục mịch nhưng tốt bụng và hài hước. Anh phải nhờ công an thiệt hướng dẫn tác phong, cung cách của một người công an. Nhưng anh “công an” Thành Đạt lại sợ nhất là rắn rít khi quay đêm, cảnh nhân vật Đức rình trong vườn cam bắt trộm.

0XCi7fCs.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 461 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MI TY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất