- Ông bạn tui dạo này giàu cảm xúc quá. Hết “sốc” lại “choáng”! Nghe chuyện này riêng tui lại thấy tủi thân quá chừng. Tiền thưởng cuối năm khiêm tốn lắm chẳng dám khoe ai. Biết làm sao, ông giám đốc cũng buồn thiu, việc kinh doanh chậm lụt, lấy đâu tiền thưởng cho anh em!
- Nhưng cũng còn nhiều nơi việc làm khi có khi không, lương bình thường còn chưa đủ, nói chi thưởng. Thôi thì vui lên, đừng tủi thân nữa. Xuân vẫn đem niềm vui đến với mọi nhà, đâu kể sang hèn. Mà ở cái xóm này, bà con vừa bình chọn ông vào danh sách tốp 10 người có tiền thưởng tết cao nhất, còn đòi gì nữa?
- Trời ạ, tưởng là tốp 10 người giàu nhất xứ! Tốp 10 của xóm, mà xóm này lại xếp bét của phường, khi phường này lại đội sổ của quận, đó là chưa kể... Ông đừng có chọc ngoáy nỗi buồn của tui nghe.
- Gì thì chắc chắn ông vẫn khá hơn tui! Đùa cho vui thôi, cả xóm mình đều nghèo, lương thưởng hẩm hiu, nhưng với tình làng nghĩa xóm chan hòa, yêu thương đùm bọc nhau, nhà này ới, nhà kia ôkê ngay thì cũng sẽ có những ngày tết đầm ấm. Đừng cứ nhìn lên những tốp 10 giàu có với những món tiền thưởng bạc tỉ mỏi cổ lắm. Mà nè, ông bạn ơi, thời buổi này cũng lắm chiêu trò mua danh lấy tiếng, có khi thế mà là... ảo đấy! Khó lường lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận