Phóng to |
| Phối cảnh Bảo tàng Soumaya - Ảnh: Telegraph |
“Khi mua một bộ sưu tập, bạn phải trưng bày” - tỉ phú Slim giải thích lý do ông đầu tư hàng trăm triệu USD để cho ra đời bảo tàng mà người xem có thể thưởng ngoạn miễn phí các bộ sưu tập độc đáo của ông, cùng ông chia sẻ tình yêu nghệ thuật. Với những người Mexico không thể đi ra nước ngoài để thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời của nghệ thuật châu Âu, ông đã cho họ cơ hội để biết đến những vẻ đẹp tại các chân trời khác.
Năm 1966, ông và vợ đi một vòng quanh châu Âu và Mỹ trong 40 ngày. Khi trở về họ tham gia phiên đấu giá mua đồ đạc bày trong nhà. Khi đó, ông Slim đã mua bức tranh đầu tiên trong bộ sưu tập của mình - một tác phẩm thế kỷ 16 của Hà Lan. Dù là tác giả vô danh và không được giới phê bình đánh giá cao, ông đã treo bức tranh ở trong bếp vì lúc nào cũng muốn nhìn thấy.
Bức tranh đó chính là nền tảng cho sự ra đời của Bảo tàng Soumaya dự kiến mở cửa đón khách tham quan trong tuần này. Lễ khai trương sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các quốc gia châu Mỹ Latin, nhiều khách mời đặc biệt...
Bảo tàng Soumaya sẽ trưng bày hơn 66.000 tác phẩm nghệ thuật, chủ yếu là nghệ thuật châu Âu và Mexico. Đó là bộ sưu tập của các tác giả từ Cézanne tới Renoir, từ Van Gogh tới Matisse, Da Vinci đến Rivera. Nó cho thấy sự công phu sưu tầm với tình yêu nghệ thuật của Carlos Slim trong nhiều năm.
Đặc biệt, trong số đó còn có các bộ sưu tập tiền xu cổ xưa lớn nhất thế giới, cùng bộ sưu tập lượng lớn thư và tài liệu lịch sử. Người thưởng lãm cũng được xem các bức thư của Christopher Columbus, nghiên cứu cách viết của nhà thám hiểm Hernán Cortés và các vị vua Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc lớn nhất của Rodin bên ngoài nước Pháp.
Trong 16 năm qua, bộ sưu tập nghệ thuật của tỉ phú Slim (ước tính có giá trị hơn 700 triệu USD) được để ở một bảo tàng phía nam thủ đô. Bảo tàng mới là một kiến trúc khổng lồ do con rể của ông Slim - Law Fernando Romero - thiết kế với mô hình giống như đám mây. Sau hai năm xây dựng ở phía tây Mexico City, bảo tàng đã hoàn thiện với diện tích trưng bày 6.000m2 trên sáu tầng, khán phòng chứa 350 người, một thư viện, quán cà phê và nhà kho 2.500m2.
“Tôi tin là chúng ta phải tìm ra các phương tiện để người dân có thể tiếp cận những điều họ mong muốn. Đó là những thứ cơ bản: văn hóa, giải trí, thể thao, truyền thông, y tế, lương thực, nhà ở” - tỉ phú Slim nói.
Năm 2010, lần đầu tiên trong lịch sử 16 năm qua có người giàu nhất thế giới không phải là người Mỹ. Với tài sản 53,5 tỉ USD, tỉ phú Slim, 71 tuổi, sống trong một ngôi nhà khiêm tốn sáu phòng ngủ, cách văn phòng làm việc khoảng 1km. Ông không có tình yêu với những đồ vật sang trọng như thuyền buồm hay tòa nhà khổng lồ trên khắp thế giới. Ông từ bỏ lối sống xa hoa và tập trung vào các bộ sưu tập nghệ thuật. Người thân cho biết ông chỉ thích xì gà và nghệ thuật. Phu nhân của tỉ phú Slim - bà Soumaya - đã chết năm 1999 vì bệnh liên quan tới thận. Họ có sáu người con. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận