- Hễ mưa là đường phố nơi nơi thành sông. Ông bán thuyền đi.
- Có mà chuyển từ kẹt xe sang kẹt thuyền. Tui hỏi nghiêm túc mà ông cứ đùa.
- Vậy pha nước mưa và methanol vào xăng mà bán.
- Ác nhân, thất đức. Ông giỡn dai ghê.
- Vậy ông nhập máy phát hiện xăng giả.
- Có máy đó chắc tui cũng nhập, bán ra tha hồ giàu to.
- Hay ông buôn thịt gà chết, heo bệnh đi.
- Thôi. Không đùa nữa.
- Vậy ông nhập máy photocopy đi. Chứ tui thấy công nghệ sao chép ngày càng lan rộng.
- Ông lại cà khịa vụ sao chép của mấy nhà khoa học rồi. Nếu sao chép như mấy ông đó thì trình độ đạt mức tinh vi rồi, máy photocopy ăn nhằm gì. Chà, giá mà có máy giúp phát hiện chuyện sao chép, chắc tui cũng giàu to.
- Vậy giờ có loại máy này nè, chắc chắn trên thế giới đã có, ông nhập về VN được, chắc chắn bán đắt như tôm tươi.
- Là?
- Máy phát hiện nói dối. Giờ tình trạng nói dối tràn lan.
- ...?
- Sao? Đang suy nghĩ xem nên tìm mua loại máy đó ở đâu và bán làm sao hả?
- Không. Tui sợ trước tình trạng nói dối tràn lan này, máy bán ra không ai dám mua, vì không ai muốn mình bị phát hiện. Thêm nữa, biết đâu trình độ nói dối xứ mình đã đạt đến mức con người phải bó tay, sợ rằng máy móc chẳng ăn thua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận