Lại thêm một điểm ăn chơi thâu đêm bị "hốt"

L.A.Đ.
L.A.Đ.

TT - Trong lúc “dư âm” về “động” thác loạn tại 161 Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chưa êm thì hồi 3g sáng 27-3, Công an Q.Bình Thạnh lại phải ra quân “hốt” một “ổ” ăn chơi thâu đêm khác tại khách sạn Bin Bo (91/1 quốc lộ 13 thuộc phường 26, ngay trước bến xe miền Đông).

Cũng như tại 161, sự xuất hiện bất ngờ của công an khiến những khách chơi trở tay không kịp, đành giữ nguyên hiện trường để “được” ghi hình với nhiều cảnh tượng khó coi. 54 nam nữ thanh niên là tổng số khách có mặt tại năm căn phòng trong khách sạn này.

Bằng phương pháp thử nhanh, công an kết luận hơn nửa số nam nữ thanh niên tham gia cuộc chơi có sử dụng ma túy. Khám xét tại các phòng nhảy và cả khách sạn Bin Bo, công an thu được 26 viên thuốc ma túy tổng hợp, 1kg chất bột màu trắng nghi là ma túy, bốn chiếc bàn được thiết kế để phục vụ việc hít ma túy.

Được biết, khách sạn Bin Bo có tên gọi trên giấy tờ là doanh nghiệp tư nhân khách sạn Bin Bo, do Bùi Sỹ Chu (sinh 1964) đứng tên làm giám đốc. Theo một người xe ôm, việc nhiều thanh niên ăn mặc hở hang, dị hợm kéo nhau đến đây từ sau 0g đến 6g sáng mỗi đêm đã có từ lâu. Khách sạn Bin Bo thường dùng hai tầng trên cùng cho những người trẻ thuê làm chỗ chơi, tính tiền giờ và tiền phục vụ với giá khá cao.

L.A.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất