TT - Trong lúc khắp châu Âu các cầu thủ được nghỉ ngơi để đón mừng Giáng sinh thì ở Iraq bốn cầu thủ của CLB Al-Zawra đã bị trọng thương trong một cuộc đọ súng giữa các lực lượng phiến quân.
Theo HLV CLB Al-Zawra, ông Abdul Rashid, thời gian xảy ra sự việc là vào buổi trưa chủ nhật 24-12 (giờ Iraq). Khi các cầu thủ của ông đang tập luyện tại SVĐ Al-Shashiga gần khu thương mại Haifa, Baghdad thì những tràng súng liên tục vang lên.
Trong cuộc công kích bất ngờ đó, ba cầu thủ trong đội đã trúng đạn và bị thương rất nặng. Một cầu thủ khác do chỉ bị những vỏ đạn văng trúng nên vết thương có phần nhẹ hơn.
Ba ngày trước, HLV đội tuyển xe đạp Iraq Mahoud Ahmed Fulayih cũng bị bắn chết ở Baghdad chỉ ba ngày sau khi ông cùng đội tuyển Iraq tham dự Asiad 15 ở Qatar trở về. Từ sự nguy hiểm này, tại Asiad 15, HLV đội tuyển bơi lội Iraq Mohammed Sarmad đã hết lời nài nỉ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hãy đưa các VĐV bơi lội Iraq đến gửi tại các nước láng giềng để tập luyện.
Từ đây có thể thấy Iraq là vùng đất chết của thể thao. Ở nơi mà súng đạn nổ vang như pháo tết và cái chết luôn chực chờ bên khung cửa, thì chỉ có những niềm đam mê thật mãnh liệt mới khiến người ta liều mình đến với thể thao.
QUỐC THẮNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận